Waiting...
Saturday, December 9, 2006 7:37:00 AM
====Có đôi khi nếu để ý,mình chờ đợi một cái gì đó, thì hình như nó chẳng bao giờ đến với mình.Bởi thế mới có câu "Một ngày chờ đợi dài cả trăm năm..." Nếu như mình cố tình đợi một cú điện thọai thì y như rằng nó chẳng bao giờ đến, nhưng khi mình quyết định làm một cái gì đó và thế là,Alêhấp.... RENGGGGGG !!!...chuông điện thoại reo...hìhì...nghĩ cũng vui,trên đời này chẳng có gì tự nhiên nó theo ý mình cả,là do chính con người chúng ta tạo ra mà thôi...đúng chứ phải không ???hihi...dưới đây là 1 đoạn trích tiêu biểu :
"...Đừng đợi đến khi nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại ...
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại ...
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận thấy giá trị của tình nhân ái...
Đừng đợi đến khi có công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc...
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút...
Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhận thấy những lời khuyên...
Đừng đợi đến khi có thời gian rồi mới bắt đầu rèn luyện lại bản thân mình....
Thế nên mình rất thích câu nói này : IF U WANNA SEE MIRACLE , BE MIRACLE !!!
Nói thì hay lắm , mà làm gì cũng ko xong...he`he`...hồi lúc còn đi học , ngu nhất là môn văn, và ghét nhất cũng là nó...mà sao giờ có thể ngồi cả tiếng để ham hố viết lách thế này...khó hiểu khó hiểu !!!


