Ông ngoại kể chuyện cu tý
Thursday, May 21, 2009 10:26:58 AM
Chàng Ô liu tròn một tuổi. Chàng ta bắt đầu tập đứng. Luôn phá kỉ lục của riêng mình: 1 giây, 2 giây. . . đến ngày sinh nhật là 9 giây3/10 mà không bị ngã. Chương trình hàng ngày của g/s là:
sáng uống 200 ml sừa, đái 1 bãi, xem phim cho lứa tuổi từ 3 tháng đến 1 năm, chơi một lúc với ông bà ngoại, mơ màng trong những bài hát ru và ngủ say sưa, ăn bột, chơi, tập đứng, xem mọi người ăn trưa, chơi và chờ ông ngoại cùng ngủ. Ngủ chán rồi, nằm im nghe kiến bò bụng sốt ruột chờ ông dậy chỉ nhìn ông , không dám khóc đòi ăn. Ông ngoại lim dim mắt quan sát. Chà cậu cháu rất lịch sự, méo mặt chịu kiến bò, liếc nhìn mà không dám đánh thức ông. Kiến bò và quấy rối giáo sư oliu quá thể, con người ta không thể chịu đựng được lâu, Tí ta liền bò đến ông dơ hai bàn tay ôm lấy đầu ông lắc lắc. Ông vẫn lim dim quan sát. Sợ cậu cháu phát hiện, ông ngoại nhắm tịt mắt lại. Bỗng, bốp. . . bốp. Thằng cháu liên hồi đánh trống vào mắt mũi ông. Đom đóm bay loạn xạ, nước mũi chảy như suối ông đành mở mắt. Cu Tý cười phá lên thích thú a ha ha, mặt tươi như hoa. Thấy vậy ông chỉ đành đầu tiên cười cầu tài, sau đó cười thật tươi kiểu ông cụ về hưu và ôm chầm lấy cháu. " Ông cháu mình thân nhau". Và nhanh như cắt pha một bình sữa để đuổi kiến trong bụng của cậu tí Ô liu. Buổi chiều bà ngoại cho ăn bột, ông ngoại biểu diễn văn nghệ bở cả hơi tai, cậu ta mới ăn hết suất. Buổi tối bố mẹ nạp thêm váng sữa, sữa chua và kết thúc một ngày bằng 1 bình sữa.
Ôliu chỉ gọi" mẹ " đối với mọi người. Nhưng biết hết mọi lời bà ngoại nói. Bà bảo làm gì cậu ta đều thực hiện rất chính xác.
Đừng có nghĩ rằng trẻ con chả biết gì. Trẻ con một tuổi biết tuốt và không muốn tranh luận đấy thôi. Một năm đầu đời mới tuyệt làm sao!







