Nhất định không !
Saturday, May 30, 2009 2:20:56 PM
* Hôm qua lớp Bon bế giảng để nghỉ hè. Nàng ta được một bằng khen bé chăm ngoan và một con búp bê tóc vàng mắt xanh rất đáng yêu. Bon hãnh diện và tự hào lắm, về nhà bắt bà khâu một chiếc ba lô giấy để cho Bup bê đi học, lại còn lấy bình sữa cho Bup bê uống nữa. Mải mê chơi say mê làm em Oliu cũng tò mò, em bò bò bò ra, lấy tay sờ sờ vào quà của chị, Bon giật lại ngay, mọi người xin cho Thái Anh mà chị không lay chuyển. “Nhất định không”, chị quả quyt.
Mẹ nghĩ thầm, làm chị gì mà chẳng nhường em, cho sờ một tý cũng không được
* Vì cu tý hay tè dầm nên thỉnh thoảng mẹ phải cầm cái cốc để xi dù 10 lần chỉ trúng được 2 lần thôi. Cách đây 2 hôm, mẹ cầm cốc, hứng dưới cái vòi của cu tý nhưng xi mãi xi mãi mà Oliu nhất định không chịu tè, chắc là cương quyết muốn bảo về chức chủ nhiệm khoa tè dầm. Tức mình mẹ không thèm xi nữa, dán mắt vào xem ti vi. Mấy phút sau liếc sang thấy cậu chàng tay cầm cốc úp vào “vòi”, mẹ chưa kịp ngạc nhiên thì thấy một dòng nước vàng vàng chchảy xuống sàn. Ha ha, hóa ra giáo sư bắt chước tự xi mình nhưng lại không biết tụt quần nên chức trưởng khoa tè dầm vẫn được bảo toàn. Hoan hô !





