Chùm chuyện về Bon thối hoắc
Monday, June 29, 2009 7:21:06 AM
Bị ông bà giục học bài, Bon giở giọng cùn:- Lớn lên cháu làm giúp việc không phải học
Chết chết, nguy hiểm quá. Tư tưởng lười từ bé thế này. Mà đừng tưởng là làm người giúp việc không phải học nhé.
* Thấy Bon cứ bé tẹo mãi, mẹ sốt ruột bắt đi khám dinh dưỡng. Tuy nhiên trời nắng quá, mẹ định đánh bài hoãn thì Bon ỉ ôi:
- Mẹ không cho con đi khám dinh dưỡng để con mãi bé tí thế này à ?
* Bố gọi món bò nướng, mẹ thấy bên ngoài thì chín nhưng bên trong đỏ lòm, sống nhăn răng, sợ quá không dám ăn. Thấy thế, giáo sư chê :
- Mẹ nhát gan thế. Mẹ cứ sợ đỏ nên con bảo mẹ thế.
* Mẹ đội khăn lên đầu giả làm cướp biển cho cu tý. Cô chị lêu lêu:
- Cướp biển Thái Anh caribe
Hì hì, xem cướp biển bao giờ mà biết nhỉ. Này nhá, mẹ là fan ruột của Jack Sparrow đấy !
*Thấy mẹ ôm và thơm cu tý. Cô chị đang chơi từ xa chạy lại thì thầm:
- Mẹ cứ yêu em, thích em. Em nhỏ thế mà mẹ cứ suốt ngày ôm em, quý em. Không chơi với mẹ nữa.
Eo ôi, có đứa ghen tị với em kìa, mà biết dùng 3 tính từ chỉ tình cảm nhé “yêu, thích, quý”. Không bị lặp tý nào.
* – Cháu có bí mật này, bà không được nói với ai nhé.
Thì thầm vào tai bà :- Năm sau cháu lấy chồng đấy.
- 984xxxxx. Đây là số điện thoại của chồng cháu.
Bà ngoại buồn cười quá nhưng vẫn phải nhịn. Bà kể lại với mẹ, mẹ kể cho bàn dân thiên hạ. Xin lỗi con gái nhé, hihhi.







