My Opera is closing 3rd of March

Taurus78 's world

To my beloved family

Bước đi đầu đời


20.6.2009, một mốc trọng đại của giáo sư Olive tè dầm đã được xác lập. Sau khi người lớn bỏ tay, giáo sư đã tự mình chậm chững được mấy bước liền nhá. Thật bõ công mẹ sáng nào cũng gọi Tý dậy sớm tập đi ở dưới sân trường mầm non Cát Linh gần nhà.

Hôm trước, mẹ đưa Bon và Olive đi khám dinh dưỡng. Cô chị thấp hơn chuẩn 5 phân, khổ thân con gái, nếu mà không chịu ăn nhiều vào thì làm sao trở thành chân dài xinh xắn được cơ chứ. Thật là xấu hổ cho trình độ “Nuôi con khẻo dậy con hư”, quên, Nuôi con khỏe dậy con ngoan của mẹ. Tuy nhiên mẹ cũng an ủi phần nào khi con trai lại vượt chuẩn chiều cao. 13 tháng nhưng chiều cao của cu tý tương đương với bạn 15 tháng nhé (79cm). Tình cảm của mẹ giờ thật lẫn lộn, vừa xấu hổ xen lẫn tự hào. hí

2 thế hệChùm chuyện về Bon thối hoắc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28