Khoảng lặng ..........
Saturday, May 19, 2012 4:37:01 PM
Thời gian ngắn ngủi để có thể ngồi đấy và chờ đợi bất cứ may mắn hay là duyên may nào đến với mình.Những khoãng lặng trong lòng mình ngày càng lớn và rộng.
Khuya lắm rồi, mà vẫn muốn dành cho mình những phút giây lặng lẽ, sống thật với mình để biết mình đang tồn tại và đang muốn gì.
Một tuần qua, những mệt mỏi và lo lắng cũng ko nặng nề, chỉ là mình đã hình thành nó trong đầu, giống như một máy tính đã lập trình sẵn chương trình. Thĩnh thoảng cũng gặp lổi nhưng nó rồi cũng chạy theo đúng như đã được định sẵn.
Sau khi nói chuyện vẫn vơ với xù, thì mình không còn muốn biết mọi thứ mà những người bên cạnh mình đang mắc phải nữa. vì dù sao thì với mình , mình có chia sẽ hay có là người khóc cùng thì cũng không thể thay họ gánh vác và chịu đựng chuyện ấy. MỘt mình có thể sẽ tốt hơn chăng ?
Mình đã đọc lại những tin nhắn trên yahoo, những cuộc trò chuyện với những người mà mình từng rất quý mến , nhưng mình biết sau một thời gian, với họ, mình cũng chỉ là người khách ngang qua quán trọ. Có thể gửi gắm hay cười đùa xã giao thôi. Đã tự bao giờ mình thấy rằng Sống không chỉ chân thành không là đủ. Dù bạn có trao đi sự chân thành, nhưng rồi bạn cũng sẽ bị chính sự chân thành ấy làm bạn tổn thương. Chẵng khác nào lấy dao, tự khắc lên mình. Cuộc sống là vậy. Càng đi lâu, càng thấy đời còn lắm bể dâu, người còn lắm bộ mặt.
Cái mục đích để sống , tồn tại và làm tổn thương lẩn nhau của con người âu cũng là vì họ đã sinh ra rồi, nên phải sống. Một trái tim thơ ngây và nhiều yêu thương cuối cùng cũng sẽ hằn khắc nhiều vết cắt nhiều lằn roi của cuộc đời.
Dù có cố gắng cười và biết rằng bao người sẽ giống ta, cười trong đau đớn, cười trong chế giểu, cười trong khinh khi, cười trong thương hại... có ai sẽ biết được rằng đó là nụ cười chân thành.
Mình đã 24, gần qua 25. Không đủ để chiêm nghiệm rằng cuộc sống này là đã là hạn hữu. Nhưng không ít lần mình thâý rốt cuộc cái sự sống và cái chết cũng có xa xôi gì đâu. Mình đã từng nghĩ kiếp này là duy nhất, và bây giờ cũng thế. Duy nhất cho một kiếp này và sống cho cái tên mà ba mẹ đã đặt cho. Chỉ có thể biết như thế. Sống vì đã được sinh ra. Không phải vì sống là để kiếm tiền, để tìm hạnh phúc, để xây dựng cho mình một gia đình, một nơi thật vững chãi để lưu trú. Với mình , mình đang sống vì mình đã được sinh ra. Có chăng là kiếp này sẽ kết thúc với mình vào ngày mai. thì đó cũng là số trời đã định. Duyên may của mình là đã được sống trong một gia đình giàu tình yêu của ba mẹ, chị em.. và những người bạn mà đến giờ, họ vẫn hỏi mình " mày đang làm gì đó? " .
Dù giờ mình có nhớ, có chờ đợi một điều mà có trời mới biết rằng nó sẽ thành hay không thành thì cũng là vì mình biết bản thân mình đang muốn thế. Tất cả đều có lý do của nó, và tất cả rồi cũng sẽ kết thúc theo quy luật riêng của nó. Chỉ là bản thân mình đã như vậy và sẽ như vậy.
Linh tinh một hồi.. mình mới nhớ đến nhỏ bạn mình nói- nó muốn biến mất. vì nó đang rất mún chết. Mình cũng biết nó cũng như mình, ai rồi cũng có lúc muốn chết. vì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà. Nhưng sao nghĩ đến những thứ mà mình đang có, đang bên cạnh, thì mình lại thấy càng muốn sống. Mình đã nói với nó rất nhiều thứ, nhưng rốt cuộc mình biết, nó có vượt qua được hay ko thì cũng là bản thân nó. AI cũng có lý do riêng để sống, và để chết theo một cách nào đó kia mà. CÓ phải tâm hồn mình đang bị chai lì đi không nhỉ?[/COLOR]








Roxibuitranhoangmai # Sunday, May 20, 2012 6:23:31 AM
Có đôi khi em cũng cảm thấy "ko muốn biết mọi thứ mà những người bên cạnh mình đang mắc phải" vì nhiều lúc tuy em rất cảm thông nhưng lại ko có cách nào để động viên an ủi; để thể hiện tình yêu thương của mình, đôi lúc thật là khó khăn. Nhưng đối với 1 số người, họ chỉ cần có ai đó để lắng nghe điều họ nói, chỉ là lắng nghe thôi, và thế là đủ rồi
"Sống vì đã được sinh ra", phải rồi, ít nhất hãy sống vì điều đó, trước đây em cũng từng nói với 1 người bạn của em như thế, cũng là câu em thường tự nhủ mình hihi tư tưởng "lớn" gặp nhau, bắt cái tay
lan anhlananh0112 # Sunday, May 20, 2012 3:21:55 PM
Roxibuitranhoangmai # Sunday, May 20, 2012 5:17:13 PM
lan anhlananh0112 # Sunday, May 20, 2012 10:54:00 PM
Phương Minhphuongminhng # Monday, May 21, 2012 7:40:26 AM
lan anhlananh0112 # Tuesday, May 22, 2012 1:02:27 AM
Phương Minhphuongminhng # Tuesday, May 22, 2012 1:09:54 AM
PHAM THANH VINHhdstar # Tuesday, May 22, 2012 5:21:17 AM
PHAM THANH VINHhdstar # Tuesday, May 22, 2012 5:23:00 AM
lan anhlananh0112 # Tuesday, May 22, 2012 6:48:30 AM
PHAM THANH VINHhdstar # Tuesday, May 22, 2012 9:41:07 AM
lan anhlananh0112 # Tuesday, May 22, 2012 9:49:44 AM
PHAM THANH VINHhdstar # Tuesday, May 22, 2012 1:06:52 PM
lan anhlananh0112 # Tuesday, May 22, 2012 1:44:36 PM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Wednesday, May 23, 2012 12:30:39 PM
lan anhlananh0112 # Wednesday, May 23, 2012 1:01:02 PM