THƠ LA.UẤT KIM HƯƠNG
Monday, December 10, 2012 2:46:42 AM
GIÁNG SINH VỀ ĐẸP NHẤT TÌNH YÊU !
Đêm nay thành phố rộn ràng lên
Ta nắm tay em đi giữa phố hoa đèn
Chuông nhà thờ ngân vang mừng Thánh chúa
CHÚA giáng trần trong máng cỏ be-lem
Đêm nay thành phố rộn ràng lên
Ta nắm tay em đi giữa phố hoa đèn
Chuông nhà thờ ngân vang mừng Thánh chúa
CHÚA giáng trần trong máng cỏ be-lem
GIÁNG SINH VỀ ĐẸP NHẤT TÌNH YÊU !
Đêm nay thành phố rộn ràng lên
Ta nắm tay em đi giữa phố hoa đèn
Chuông nhà thờ ngân vang mừng Thánh chúa
CHÚA giáng trần trong máng cỏ be-lem
Ta nắm tay nhau quỳ bên máng cỏ
Khắp Thiên Hà lấp lánh những vì sao
Em cùng ta quỳ gối dâng lời nguyện
Xin chúa ba ngôi ban hồng phép nhiệm mầu
Con cung kính đón mừng ơn cứu rỗi
Hai trái tim sưởi ấm lại lòng nhau
Mà chúa ơi! con là người ngọai đạo
Nhưng đã yêu em và yêu rất đậm sâu
Lời kinh vang trong giáo đường thánh thiện
Em ngoan hiền như tấm lòng Maseur
Xin Chúa ban cho bình an thế giới
Cho chúng con được trọn đời yêu nhau
Đêm nay vui trời đất cũng nở hoa
Ta hôn lên tóc em thật hiền hòa
Nghe trái tim cùng đất trời vạn vật
Giáng sinh về đẹp nhất… tình yêu em
LA.uất kim hương
[/ALIGN]













nguyễn lan anhlananh7937 # Monday, December 10, 2012 3:03:44 AM
Bao Minh Nguyennhuphongthuhoa # Tuesday, December 11, 2012 4:24:34 AM
em có ý kiến gì không?
chúc bình an, ngủ ngon