THƠ LA.UẤT KIM HƯƠNG
Monday, December 10, 2012 3:02:09 PM
THẾ LÀ EM ĐÃ YÊU ANH
Em gặp anh một chiều trên phố vắng
những áng thơ… ôi! rót mật vào lòng
Anh biết không? Tim em từ dạo ấy
chợt buồn, chợt xao xuyến bâng khâng
Em gặp anh một chiều trên phố vắng
những áng thơ… ôi! rót mật vào lòng
Anh biết không? Tim em từ dạo ấy
chợt buồn, chợt xao xuyến bâng khâng

THẾ LÀ EM ĐÃ YÊU ANH
Em gặp anh một chiều trên phố vắng
những áng thơ… ôi! rót mật vào lòng
Anh biết không? Tim em từ dạo ấy
chợt buồn, chợt xao xuyến bâng khâng
Biết không anh trên chặng đường hư ảo
Con tim em lạc lối bước hồng trần
Khi nhìn lại thấy mình ngây thơ quá
Nên nghe đau nổi đau thật dại khờ
Từ gặp anh, em thấy mình nhỏ bé
Trong tấm lòng rộng lượng thật bao dung
Anh dìu em qua mỗi chặng đường cùng
Dù chông gai ,hiểm nguy, hay vui sướng
Đã bao đêm mộng về em mơ tưởng
dáng anh đi, giọng nói ,tiếng anh cười
Anh biết không? tháng ng ày trôi rất nhớ
Dù chỉ là nỗi nhớ thật mông lung
Anh giờ nầy đang chìm trong giấc ngủ
Em ngồi đây nghe rộn rả tiếng lòng
Chờ anh về với bao niềm hy vọng
Ôi ! cuộc tình ngọt lịm của lòng em!
LA.uất kim hương
Chiều nhớ !11/29/ 2012
[/COLOR][/I][/ALIGN]













MẸ YÊUvanghoan # Thursday, December 13, 2012 7:45:08 AM
Đưa ta về cái thửa yêu thương!
Giờ già , tim bỗng vấn vương,
Đưa ta trở lại thiên đường mộng mơ!
Tài Vang : Cảm ơn những dòng thơ tràn đầy tình cảm ấm êm !