My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠLA.UẤT KIM HƯƠNG

ĐỢI ANH VỀ TRÊN PHỐ

Nơi em ở chiều nay rất đẹp
Anh về không ?em ngóng đợi ven đường
Nắng hanh vàng một buổi chiều rất đẹp
Đợi anh về buồn giăng sợi bâng khuâng





ĐỢI ANH VỀ TRÊN PHỐ

Nơi em ở nắng chiều nay rất đẹp
Anh về không? Em ngóng đơi ven đường
Nắng hanh vàng một buổi chiều rất đẹp
Đợi anh về buồn giăng sợi bâng khuâng

Nơi em ở chiều nay trời se lạnh
Chờ anh về cho ấm giấc đêm nay
Em đốt đèn cầy rót rượu hồng chờ sẳn
Đợi anh về mình cùng uống cho say



Anh có về không? trời hoàng hôn sắp tắt
Em ngẫn ngơ, ngơ ngẫn, mất thần hồn
Anh về nhé, đừng để ly rượu nhạt
Em sẽ chờ cho đến rạng đông

Nơi em ở đêm nay trời không trăng
Nên nỗi buồn rất dài đêm chờ đợi
Con phố buồn một mình em bối rối
Anh không về lui tới rất cô đơn

Em chợt nhớ một bài ca rất nhớ
“Chiều một mình qua phố” lang thang
Em cúi đầu ca lên lời rất khẽ
Mà nhớ anh, nỗi nhớ…thật bàng hoàng

(Mong manh nỗi nhớ)



LA.UẤT KIM HƯƠNG

THƠ NHƯ PHONG !BÀI GIÓI THIỆU THƠ LA UẤT KIM HƯƠNG

Comments

HOANGHAI Hoanghai11 Thursday, December 13, 2012 10:53:54 AM


Đợi anh về lại phố xưa
Mỗi ngày hò hẹn đón đưa nhau về
Để tình ta lại tràn trề
Như ngày xưa củ, chẳng hề nhạt phai ...

13.12.2012
HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Saturday, December 15, 2012 8:10:13 AM

Nhà đẹp lại có nhạc hay
Ai qua hãy ghé vào đây một lần ...

15.12.2012
HOANGHAI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.