THƠ NHƯ PHONG !
Wednesday, December 12, 2012 1:46:25 PM
TRÁI TIM TA VẪN MÃI BÊN EM
Sáng nay thức dậy đi quanh thành phố
Tay đút túi quần miệng huýt sáo lang thang
Chợt nhớ em ,chao ôi sao nhớ chi mà lạ
Một thoáng buồn về nghe rất bâng khuâng
Sáng nay thức dậy đi quanh thành phố
Tay đút túi quần miệng huýt sáo lang thang
Chợt nhớ em ,chao ôi sao nhớ chi mà lạ
Một thoáng buồn về nghe rất bâng khuâng
TRÁI TIM TA VẪN MÃI BÊN EM
Sáng nay thức dậy đi quanh thành phố
Tay đút túi quần miệng huýt sáo lang thang
chợt nhớ em! Chao ơi! sao nhớ chi mà lạ
một thoáng buồn về nghe rất bâng khuâng
trời tàn Thu phố sương mù giăng giăng
vài cộng lá cuối cùng còn luyến tiếc
nên đu đưa chưa đành lòng từ biệt
vin cành khô níu lại phút từ ly
nghe lành lạnh lùa về cơn gió bấc
đông đã về gõ cửa lạnh lòng thêm
giá bây giờ ta được ở bên em
có lẽ lòng sẽ bừng vui ấm lại
em ở đâu? nhớ em buồn tê tái
khói thuốc vẽ vòng nhớ thương thêm
ta vào quán gọi càfe’ thật đắng
để nghe lòng đắng ngắt, say mềm
ta yêu em sao lòng nghe buông buốt
buồn nhiều hơn vui nhưng thú vị hương đời
tháng ngày trôi mau em ơi!.. có biết?
cõi đi về ngày tháng thật cô đơn
Như Phong
Nov, 30/2k12[/ALIGN][/SIZE][/COLOR]













HOANGHAI Hoanghai11 # Thursday, December 13, 2012 3:22:58 AM
Đi qua nhìn thấy thơ hay
Vội vàng ghé lại đọc ngay mấy bài
Đọc rồi lại muốn đọc hoài
Say mê thơ phú, miệt mài tháng năm.
13.12.2012
HOANGHAI
nguyễn lan anhlananh7937 # Thursday, December 13, 2012 5:17:48 AM
Originally posted by Hoanghai11:
em cám ơn anh đã ghé thăm và để lại lời bình chúc anh luôn an vui !HOANGHAI Hoanghai11 # Thursday, December 13, 2012 10:46:55 AM
Lòng anh vui sướng ngẩn ngơ
Khi biết em cũng thích thơ như mình
Chúc em đời đẹp lung linh
Ấm êm hạnh phúc, vẹn tình trước sau.
13.12.2012
HOANGHAI