My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

ĐÂU RỒI MỘT NỮA ĐỜI TÔI

Tôi đi tìm một nữa đời tôi
Tìm mãi nơi đâu chẳng thấy người
Thôi đành cô lẽ trong vô vọng
Đành ngậm cười nuốt lệ thương đau


ĐÂU RỒI MỘT NỮA ĐỜI TÔI



Tôi đi tìm một nữa đời tôi
Tìm mãi nơi đâu chẳng thấy người
Thôi đành cô lẽ trong vô vọng
Đành ngậm cười nuốt lệ thương đau

Bao tháng năm tôi đi tìm một nữa
Mãi xa xôi lặng lẽ bên đời
Trái tim chết dần theo năm tháng
Ôi cuộc đời nhiều vi đắng trên môi

Thời gian cứ trôi ,tôi tìm một nữa
đốt lửa lòng cho ấm lại tình xưa

Nhưng tình đã trao sao xa vời vợi
Hỏi người đâu tình chết tự bao giờ

Tháng năm trôi lửa lòng nguội lạnh
Buông kín rèm bên song cửa thời gian
Ngắm trăng thanh,nghe tiếng gió ngàn
Mái tóc phủ đôi vai gầy cô quạnh

ANH! đã đến trong một lần gặp gỡ
Ánh mắt anh như hơi thở thời gian
Chợt nhìn em anh khẽ gọi nhẹ nhàng
Lửa lòng cháy bùng lên...Ôi một nữa !!!

Lan Anh/Uất Kim Hương
Chiều nhớ,12/4/2012

TRANG THƯ PHÁP THƠ LA/uất kim hương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.