My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ la/uất kim hương

TÌNH XA CUỐI CHÂN TRỜI

Bình minh thức giấc gọi tên anh
Chẳng thấy anh đâu bước độc hành
Em về cô lẽ trong phòng vắng
Anh mãi xa vời cuối trời xanh

TÌNH XA CUỐI CHÂN TRỜI

Bình minh thức giấc gọi tên anh
Chẳng thấy anh đâu bước độc hành
Em về cô lẽ trong phòng vắng
Anh mãi xa vời cuối trời xanh

Em ở phương này, anh nơi đâu
Đông về gió lạnh tuyết rơi …sầu
Thương người phương đó đời xuôi ngược
Lạnh buốt tâm hồn giữa bể dâu

Từ dạo anh đi lòng thêm nhớ
Quay về buông kín bức rèm thưa
Ngồi bên song cửa em trông đợi
Phương trời nào anh nhớ hay không

Rồi những đêm gió lay nguyệt lạnh
Đếm sao trời nghe thương nhớ thêm
Nên vẫn mơ mình cùng chung bước
Ân tình này em trọn trao anh

Em vẫn yêu một dạ chân thành
Yêu hết ân tình dù rất mong manh
Anh nơi đâu vẫn xa vời vợi
Em một mình ngồi đợi tin anh

LA/uất kim hương
2012

THƠ LA/uất kim hươngMỪNG SINH NHẬT

Write a comment

New comments have been disabled for this post.