THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG
Tuesday, January 8, 2013 1:17:30 PM
TỪ THUỞ YÊU ANH
Em gặp anh một chiều cuối hạ
Nắng vàng ươm nhẹ phủ tóc em
Tiếng ve ngân tha thiết nỗi niềm
Hàng phượng vỹ bắt đầu thay lá
Em gặp anh một chiều cuối hạ
Nắng vàng ươm nhẹ phủ tóc em
Tiếng ve ngân tha thiết nỗi niềm
Hàng phượng vỹ bắt đầu thay lá
TỪ THUỞ YÊU ANH
Em gặp anh một chiều cuối hạ
Nắng vàng ươm nhẹ phủ tóc em
Tiếng ve ngân tha thiết nỗi niềm
Hàng phượng vỹ bắt đầu thay lá
Ngày ấy anh và em xa lạ
Gật đầu chào những lúc gặp nhau
Chân bước đi không hề luyến nhớ,
Nên không biết buồn không biết khổ đau
Thời gian qua bao lần tái ngộ
Em biết rằng em đã yêu anh
Trái tim em thao thức từng đêm
Vì bóng hình anh đi về trong mộng
Anh có biết em yêu từ đấy
Từ những ngày đầu mới gặp nhau
Em yêu anh cái thưở ban đầu ấy
Và yêu suốt đời dù rất mong manh
Em yêu anh tình yêu tha thiết
Yêu anh bằng tất cả trái tim
Dù em biết thiên đường lạc lối
Nhưng suốt đời nguyện mãi yêu anh
LA/Uất Kim Hương
12/22/12












