My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

TÌNH MÃI NƠI ĐÂU

Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
Yêu anh bằng ánh mắt lẫn con tim
Nhưng anh nơi đâu cách xa vời vợi
Để nơi đây em mòn mỏi đợi chờ

TÌNH MÃI NƠI ĐÂU

Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
Yêu anh bằng ánh mắt lẫn con tim
Nhưng anh nơi đâu cách xa vời vợi
Để nơi đây em mòn mỏi đợi chờ

Đêm đông lạnh em nghe lòng băng giá
Hình bóng anh nơi ấy lại quay về
Em cứ nhủ lòng thôi đừng vương vấn
Nhưng làm sao ngăn nhịp đập con tim

Rồi những đêm ngồi ngắm ánh sao đêm
Em thả hồn mình bay vào xa thẳm
Đến bên anh nơi nghìn trùng vời vợi
Để thấy lòng mình mãi chẳng cô đơn

Người yêu ơi từ phương trời xa lắc
Anh có nghe em thầm gọi tên anh
Như tiếng dế kêu sầu trong đêm vắng
Anh ở đâu xin mau chóng quay về

Trên đường đời thăm thẳm em đi
Dù bao nhiêu chông gai sóng gió
Dù chân bước trên đường đời sỏi đá
Vẫn một lòng giử mãi bóng hình anh

LA/uất kim hương

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNGTHƠ LA/uất kim hương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.