My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA/uất kim hương

KHÚC TIÊU SẦU
Em đưa mười ngón tay lướt nhẹ
Phím đàn tơ gãy khúc tiêu sầu
Cung đàn rót nỗi lòng ai oán
Chén rượu cay bạn của tương phòng

KHÚC TIÊU SẦU
Em đưa mười ngón tay lướt nhẹ
Phím đàn tơ gãy khúc tiêu sầu
Cung đàn rót nỗi lòng ai oán
Chén rượu cay bạn của tương phòng

Phím tơ nhẹ sao lòng nặng trĩu
Rượu cay nồng tình bổng như thơ
Em nghiêng mái tóc thề trên áo
Bóng hình xưa dáng cũ quay về

Em đã biết cung đàn lỡ nhịp
Đem yêu thương chôn kín mồ sâu
Đem ưu tư gửi khúc nhạc sầu
Đem phiền muộn rót vào thương nhớ

Vẫn biết đường về còn trắc trở
Đôi bờ xa mộng giấc liêu trai
Gom sân si một túi nặng vai
Đem rửa sạch tặng người nhân thế

Sẽ qua bao cảnh đời dâu bể
Đưa chân người rời chốn trần ai
Một mai về ngự chốn Bồng Lai
Đợi chờ nhau nơi sơn cùng thủy tận

LA/uất kim hương

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNGTHƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.