My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

XUA TAN KỶ NIỆM

Ngày sắp hết em sẽ không ở lại
Em sẽ đi nhưng biết phải về đâu
Em tiếc thương nơi này mãi mãi
Kỷ niệm vui buồn dẩu xanh xao

XUA TAN KỶ NIỆM

Ngày sắp hết em sẽ không ở lại
Em sẽ đi nhưng biết phải về đâu
Em tiếc thương nơi này mãi mãi
Kỷ niệm vui buồn dẩu xanh xao

Bao kỷ niệm một thời em đã
Tắm sương khuya ngắm anh trăng mờ
Mở tâm hồn cho gió vào thơ
Ngắm sông sâu bên bờ cát lỡ

Hoàng hôn khuất, bình minh về tới
Ngàn sao lùi bước trước hừng đông
Ngày nắng lên đêm về trăng khuyết
Đã cùng em cười khóc bao lần

Em đã gửi hồn em theo gió
Gửi cho mây cho núi xa gần
Em gởi hết tình yêu trong đó
Để nghe tim khắc khoải chờ mong

Dòng lệ chảy lòng đau khắc khoải
Nụ cười buồn mấy độ xuân qua
Em ngoảnh mặt cố ngăn dòng lệ
Kỷ niệm ơi sao lắm đau buồn

LA/uất kim hương
01/2013

THƠ LA/uất kim hươngTHƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.