My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

LỬA TÌNH

Chiều nay xuống phố một mình
Chơi vơi nỗi nhớ ân tình riêng mang
Đứng đây giữa dòng đời xuôi ngược
Dáng anh về nghe dạ man man

LỬA TÌNH

Chiều nay xuống phố một mình
Chơi vơi nỗi nhớ ân tình riêng mang
Đứng đây giữa dòng đời xuôi ngược
Dáng anh về nghe dạ man man

Anh có hay khi mùa đông tới
Gió bấc về lạnh buốt cõi lòng
Em bây giờ ngồi ôm nỗi nhớ
Đếm cô đơn khi gió đông sang

Hãy về đây bên em anh nhé
Đêm mùa đông giá buốt con tim
Em ủ yêu thương vào giấc mộng
Cho tình mình hóa mộng thành thơ

Em nhớ lắm những đêm trăng lạnh
Một mình ngồi với bóng vui buồn
Anh thường bảo tình yêu vô tội
Yêu đi em quên những ưu phiền

Ta đưa nhau tìm về phố cũ
Dìu nhau vào trong cõi đam mê
Dắt nhau qua dốc đời hoang phế
Ôi! Tình yêu bùng dậy trở về

LA/uất kim hương
1/2013
[/COLO

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNGTHƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.