My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

NỖI ĐAU NGƯỜI GHÓA PH Ụ
( Viết cho bạn Mai)

Em đã mất anh rồi mãi mãi
anh ra đi tê tái lòng em
vành khăn trắng trên đầu tức tưởi
trái tim em ôi vỡ nát tan

NỖI ĐAU NGƯỜI GHÓA PH Ụ
( Viết cho bạn Mai)

Em đã mất anh rồi mãi mãi
anh ra đi tê tái lòng em
vành khăn trắng trên đầu tức tưởi
trái tim em ôi vỡ nát tan

những vòng hoa dòng chữ tiếc thương
Ôi màu tím thêm sầu nhung nhớ
nước mắt nào buồn cơn nức nở
ruột gan nào quặn những cơn đau

em ngồi đây bên quan tài lệ nhỏ
mà gào lên dạ nát từng cơn
máu trong tim em như ngưng chảy
Ôi! đớn đau cay đắng nghẹn ngào

đau đớn nào hơn cảnh biệt ly
đôi ngã âm dương giữa xuân thì
vành khăn quấn chặt người cô phụ
con chưa chào đời sao vội mất cha

anh giờ yên nghĩ trong lòng đất
em còn rong ruỗi chốn dương gian
chờ ngày con trẻ yêu thương gọi mẹ
em sẽ đưa con đi viếng mộ cha

La/uất kim hương
1/2013

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNGTHƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.