My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

TÌNH CÂM NÍN


Lòng ngẫn ngơ khi tình bước vội
gió đông về buốt lạnh hồn ai
ngồi gấp lại trang đời cay đắng
và chờ mong ánh nắng tươi hồng

TÌNH CÂM NÍN


Lòng ngẫn ngơ khi tình bước vội
gió đông về buốt lạnh hồn ai
ngồi gấp lại trang đời cay đắng
và chờ mong ánh nắng tươi hồng

sớm thức giấc nhìn phía hừng đông
nhớ người yêu nơi miền băng giá
nước mắt rơi bờ mi hoang dã
nhớ thương người phiêu bạt phương xa

giọt lệ buồn còn vương trên mắt
nỗi buồn theo thương nhớ ra đi
tìm về đó phương trời thơ mộng
anh có nghe thổn thức trong lòng

ta có một tình yêu khắc khoải
luôn trông mong thương nhớ một người
và tháng ngày ngẫn ngơ chờ đợi
tình yêu ơi! trở lại phút giây xưa

ta chỉ cần có một bờ vai
khi đớn đau sẽ là điểm tựa
để tâm hồn tôi luôn mở cửa
đón nắng mai xua tuyết lạnh lùng

La/uất kim hương
1/2013

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNGTHƠ LAN ANH UẤT KIM HƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.