My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA.UẤT KIM HƯƠNG

Trời đất man man hoài xoay chuyển
tháng năm vẫn m ải biền biệt trôi
Xuân vàng rực rỡ hè nắng rực
Thu sang đông tới dạ bồi hồi

SUY TƯ
Trời đất man man hoài xoay chuyển
tháng năm vẫn m ải biền biệt trôi
Xuân vàng rực rỡ hè nắng rực
Thu sang đông tới dạ bồi hồi

thời gian quay vòng không lỡ nhịp
tôi thấm đòn đời giữa hư vô
tháng ngày trôi lòng bâng khuâng lạ
ánh trăng khuya vằng vặc mơ hồ

hừng hực hè về lòng căm phẫn
thu tàn héo hắt buốt hồn đau
đông sang tê tái hồn lữ thứ
xuân về mai nở buồn nhớ nhau

trách chi tạo hóa sao khéo tạo
trêu ngươi tôi giữa cõi nhân gian
mai xa chốn hồng trần tục lụy
cám ơn đời thoát cõi trần gian

Nhìn cảnh người dối người giữa phố
lòng thấy buồn thương xót cho ai
sống chi bao năm tháng đọa đày
tạo hóa gieo chi bao sầu tủi

La/uất kim hương
2013

THƠ LAN ANH UẤT KIM HƯƠNGTHƠ LA.UẤT KIM HƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.