My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

thơ LA/UẤT KIM HƯƠNG

em đã quậy lòng ta bão nổi
sóng đã tung mặt nước hồ đời
ta run rẩy trái tim ướt đẩm
là máu đó em!… máu!… của con tim

EM HẢY GIẾT TA ĐI

Ta chỉ biết yêu em là đủ
mặc kệ em đừng trả lời ta
tình yêu ấy dù là như mộng
cũng không cần ta rất yêu em

ta nhớ em nên say túy lúy
ta biết em đang say giấc nồng
em vừa mới cùng ta tâm sự
trong giấc mơ em thấy ta không?

rất yêu em sao ta rất sợ
sợ mất em hay sợ ta đau !
đừng quay lại!… em …! đừng quay lại
đừng giết ta một kẻ si tình

em đã quậy lòng ta bão nổi
sóng đã tung mặt nước hồ đời
ta run rẩy trái tim ướt đẩm
là máu đó em!… máu!… của con tim

ta chỉ biết yêu em là đủ
em dối ta cũng chỉ thế thôi
ta cũng đã yêu em rồi đó
em dối lòng!… hảy giết ta đi

Như Phong
Viết trong cơn say
Đêm lạnh 11/12/2k12

THƠ LA.UẤT KIM HƯƠNGKỂ TỪ ĐÓ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.