My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ L.A/UẤT KIM HƯƠNG

Hỏi người yêu, anh nơi nào có nhớ
Hãy về đây ru lại khúc tình nồng
Đốt lửa lên cho lòng em ấm lại
Khơi nỗi lòng cho sóng biển nở hoa




MỘT KIẾP NHỚ THƯƠNG

Em nhớ anh như trăng ngàn nhớ gió
Như sóng biển nhớ cát trắng bên bờ
Em nhớ anh như thi sĩ nhớ vần thơ
Em nhớ lắm anh đi về trong mộng

Ngắm trăng thanh em nhớ mình đêm ấy
Nhìn sao trời em nhớ thưở bên nhau
Gió ngàn thu ru đẹp giấc chiêm bao
Em lại nhớ mùi hương trên mái tóc

Hỏi người yêu, anh nơi nào có nhớ
Hãy về đây ru lại khúc tình nồng
Đốt lửa lên cho lòng em ấm lại
Khơi nỗi lòng cho sóng biển nở hoa

Anh nơi đó có còn trong nỗi nhớ
Phương này em luôn mãi nhớ mong anh
Em gửi nhé nụ hôn nồng theo gió
Đến bên anh cho vơi bớt nỗi sầu

Trăng vẫn sáng như tình ta ngày đó
Sóng vẫn ru em từng giấc đam mê
Sao lấp lánh như tình mình trong mộng
Em vẫn còn một kiếp nhớ thương anh

LA/Uất Kim Hương
(mãi mãi)

KỂ TỪ ĐÓTHƠ NHƯ PHONG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.