My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

Tơ duyên hồng thắm một màu
Đừng đem cay đắng cho nhau hởi người
Nỗi lòng em gửi mây trời
Đến bên anh suốt một đời nhớ thương

ĐÔI BỜ NHỚ THƯƠNG

Đứng bên này bờ đại dương
Em rưng rưng lệ đọc lên thơ tình
Biển chiều mây nước buồn tênh
Nên tình hai đứa cũng lênh đênh buồn

Kể từ dạo ấy anh xa
Xứ người cách trở quê nhà chờ mong
Buồn nhưng em tự vấn lòng
Chỉ vì nghịch cảnh còn mong ước gì

Kể từ anh bước ra đi
Em về cô lẽ phòng loan một mình
Đêm đêm gối mỏng mộng xinh
Lòng em tràn ngập bóng hình của anh

Từng đêm thao thức năm canh
Biết anh có thấy cho chăng lòng này
Cuộc tình trăm đắng ngàn cay
Thầm mơ ước đến một ngày có nhau

Tơ duyên hồng thắm một màu
Đừng đem cay đắng cho nhau hởi người
Nỗi lòng em gửi mây trời
Đến bên anh suốt một đời nhớ thương

LA/uất kim hương
1/2013

THƠ NHƯ PHONGTHƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

Comments

Vũ Hảihaiz0 Sunday, March 31, 2013 5:46:08 AM

Vần thơ ân tình thương nhớ...
coffee

Write a comment

New comments have been disabled for this post.