My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

MỘNG PHÙ DU

Thiên đường nào đâu trong ước mơ cuộc đời...
Em như mây chìm vào cơn gió cuốn.
Chút tình ngày ấy, cố đừng hờn trách
hãy nên lãng quên và nên tha thứ



MỘNG PHÙ DU
(OST Thiên Đường Ở Bên Ta )

Ánh nắng lấp lánh nơi hàng hiên buồn.
Bên sông đong đưa ai hát ru nghe ấm lòng.
Câu hò ngày ấy giờ không còn vang tiếng.
Người chốn nao người ơi?

Xa rồi, năm tháng êm đềm,
Âm thầm cùng nỗi nhớ quạnh hiu.
Từng đêm xót xa bên giấc mộng phù du,
đời sao lắm bẽ bàng...

Thiên đường nào đâu trong ước mơ cuộc đời...
Em như mây chìm vào cơn gió cuốn.
Chút tình ngày ấy, cố đừng hờn trách
hãy nên lãng quên và nên tha thứ

Giấc mộng phù du, đã vội tàn úa
xót xa cánh hoa rụng trong gió
Đời không như ước mơ,
tình không như ý thơ, người ơi!

Khát vọng cuộc sống, đã chẳng còn nữa
Chung quy với tấm lòng nhân ái
về bên nhau sớt chia buồn vui cuối cuộc đời...

ĐÊM BUỒNXÓT XA

Comments

nhatnamnhatnamyester Wednesday, April 24, 2013 10:39:52 AM

Từng ngày và từng ngày qua...ta đếm thời gian trên ngón tay lần hồi ký ức. Chợt nhận ra rằng, chẳng có thiên đường nào để có thể cho ta mơ ước với tới. Cuộc đời như cơn gió cuốn chiếc lá ta đi muôn nơi vô định, và những cuộc tình cùng rách mướt theo bước chân ngược dốc lạc loài. Sóng vẫn mãi miết vỗ bờ...bọt trắng xóa trên gềnh đá cheo leo làm giật mình những cánh chim hải âu bay tan tác.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.