My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

quán nước năm xưa giờ vẫn đợi
ngồi đây góp nhặt mảnh tình rơi
hởi người xưa giờ nơi xứ lạ
có khi nào nhớ đến thổ ngơi

GÓC CÀFÉ XƯA

Quán nhỏ năm nào mình hò hẹn
tách cafe ấm ngọt đôi môi
nguyệt khuyết treo ngang cành liễu rủ
hồ trăng cá lượn lục bình trôi

phố quen tấp nập người qua lại
ngồi nhớ người xưa dạ bồi hồi
mây trắng trôi lửng lờ bãng lãng
trăng cô đơn bóng ngả qua đời

quán nước năm xưa giờ vẫn đợi
ngồi đây góp nhặt mảnh tình rơi
hởi người xưa giờ nơi xứ lạ
có khi nào nhớ đến thổ ngơi

đường về quê cũ giờ xa tít
suối cạn sông sâu lội ngược dòng
mảnh trăng giờ khuyết còn một nữa
nhưng vẫn chờ soi lối người qua

ao sâu cá lặn bèo theo nước
động gió chao nghiêng thấy chạnh lòng
cafe bây giờ sao đắng quá
quán nhỏ một mình ngồi nhớ mong

La/uất kim hương
(Trăng hạ tuần, 1/2013)

THƠ NHƯ PHONGEM BƯỚC VÀO ĐỜI TA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.