My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Nếu em không là người yêu của lính.
Em sẽ nhớ ai Chủ Nhật trời xinh?
Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng?
Và giữa chốn muôn trùng, ai viết tên em lên tay súng?



Người yêu của lính

Nếu em không là người yêu của lính.
Em sẽ nhớ ai Chủ Nhật trời xinh?
Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng?
Và giữa chốn muôn trùng, ai viết tên em lên tay súng?

Nếu em không là người yêu của lính.
Ai sẽ nhớ em chiều dừng hành quân?
Ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần?
Để thấy cánh sao gần, không đẹp bằng hồ mắt giai nhân.

Hỡi người em gái Gia Long ơi, hỡi người em chốn xa xôi, áo trinh thơm mùi giấy.
Có khi anh ngỡ là mình quen nhau từ kiếp trước.
Đến bây giờ mơ ước trọn tơ duyên, để má em thêm hồng.

Nếu em không là người yêu của lính.
Ai đem cánh hoa rừng về tặng em?
Ai băng gió sương cho em đợi chờ?
Và những lúc anh về, ai kể chuyện đời lính em nghe?

Hỡi người em gái Gia Long ơi, hỡi người em gái chốn xa xôi, áo trinh thơm mùi giấy.
Nhớ hôm em về, đường chiều nghiêng nghiêng cầu sắt đó.
Khiến cho lòng anh thấy nhiều lo âu, anh sợ má em phai mầu.

Nếu em không là người yêu của lính.
Ai đem cánh hoa rừng về tặng em?
Ai băng gió sương cho em đợi chờ?
Và những lúc anh về, ai kể chuyện đời lính...em nghe?

EM BƯỚC VÀO ĐỜI TATHƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

Comments

nguyễn lan anhlananh7937 Sunday, June 2, 2013 6:10:44 AM

cám ơn TU NGOC nhé bài hát rất hay
chúc bình an

Write a comment

New comments have been disabled for this post.