My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG

Long lanh như một giọt pha lê
dễ vở dễ tan dễ nhạt nhòa
trắng trong như thể hồn nhiên qúa
Những lúc vui buồn cũng ghé qua



LY TÌNH ÁI

Em rót mời anh ly tình ái
rượu cay nồng ấm tận tâm can
buổi ái ân chưa trọn vội tàn
men tình ái trở thành men đắng

TRĂNG RỤNG

Trăng ng ả nghiêng bóng xanh màu biếc
gió cuốn mây về thương nhớ thêm
em ngồi chuốt lại làn tóc rối
trăng rụng xuống thềm soi bóng ai

BỤI TRẦN

Vàng hanh vạt nắng cuối nẻo đường
bụi bay phủ lấp vạt tang thương
ta mơ ngày bừng con nắng mới
bụi trần gian hoá kiếp… vô thường

TÌNH

Vấn vương vương vấn một sợi tình
tiết hạnh đời người một chữ trinh
sao nghe chua xót thời xưa ấy
cung thương đứt đoạn khóc chi tình

GIỌT NƯỚC MẮT

Long lanh như một giọt pha lê
dễ vở dễ tan dễ nhạt nhòa
trắng trong như thể hồn nhiên qúa
Những lúc vui buồn cũng ghé qua

L.A/uất kim hương
2013

Người yêu của lính Nếu em không là người ...VÌ SAO EM LẠI YÊU ANH?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.