My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

GÓC KHUẤT CUỘC ĐỜI

nguồn vui của tôi là công việc
là trang thơ bạn hữu xa gần
dù cho đời bảo táp phong vân
xin cho tôi được bình an một góc




Tôi nhốt mình vào trong góc khuất
ngồi một mình ngẫm lại chuyện xưa
cuộc đời sao lắm những phong ba
từ thuở lang thang xứ người xa lạ

những tháng năm thăng trầm vất vã
và buồn vui được mất trong đời
khi nghĩ về quá khứ của tôi
như cánh chim lạc đàn trong bão

thưở thiếu thời quê nhà nghèo khổ
sớm mổ côi, nên phải ra đi
tuổi thanh xuân chẳng thấy vui gì
giờ nhìn lại nghe tim đau nhói

trong cuộc sống không màng danh lợi
không ghanh đua được mất với đời
không toan tính trăm đường xuôi ngược
tâm hồn như giấy trắng tinh khôi

nguồn vui của tôi là công việc
là trang thơ bạn hữu xa gần
dù cho đời bảo táp phong vân
xin cho tôi được bình an một góc

la/uất kim hương
chiều buồn 2013

VÌ SAO EM LẠI YÊU ANH?DŨNG TƯƠNG LỤY GIAI NHÂN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.