TƯƠNG TƯ EM ĐỜI TA HÓA ĐÁ
Saturday, June 1, 2013 3:58:59 PM
đêm xuống
gió vi vu trên đồi xưa hương hỏa
lá vẫn rơi
mưa vẫn bay
ta vẫn ngồi đây nghe điệu thương vay
chỉ thiếu bóng dáng em
nên bước chân ta gõ nhịp hao gầy…!
gió vi vu trên đồi xưa hương hỏa
lá vẫn rơi
mưa vẫn bay
ta vẫn ngồi đây nghe điệu thương vay
chỉ thiếu bóng dáng em
nên bước chân ta gõ nhịp hao gầy…!

TƯƠNG TƯ EM ĐỜI TA HÓA ĐÁ
Đêm xuống
miên man nổi buồn vạn cổ
nhè nhẹ len vào bước chân thuông
dáng em nghiêng đổ theo đáy cốc
ta say ư!
nhân ảnh em về
đêm xuống
đêm nay bán dạ trăng thề
đường khuya sương lạnh
tương tư gõ nhịp lê thê
bờ sông cũ vẫn nhịp đều con sóng vỗ
ta tìm về chốn cũ
đây ghế đá buồn xưa còn dấu ái ân
đêm xuống
đường về mây phủ khuyết vầng trăng
nực cười chưa
chú cuội với chị hằng
cũng đã thiên thu động tình mây gió
ta chỉ là một gã điên say nghiêng ngã
tương tư em có chi đâu mà lạ
tương tư em
cho đời ta hóa đá…!
đêm xuống
gió vi vu trên đồi xưa hương hỏa
lá vẫn rơi
mưa vẫn bay
ta vẫn ngồi đây nghe điệu thương vay
chỉ thiếu bóng dáng em
nên bước chân ta gõ nhịp hao gầy…!
Như Phong
5/2k13













Bao Minh Nguyennhuphongthuhoa # Saturday, June 1, 2013 4:16:44 PM
nguyễn lan anhlananh7937 # Saturday, June 1, 2013 4:24:36 PM
Originally posted by nhuphongthuhoa:
hihiii đúng vậy đó anh ...nhưng anh còn thiếu kìa (chấm com) nữa chứ?hihii đá nặng nhưng rât vững chắc sẽ không đổ và đè lên ai đâu anh đừng lo nhé,nếu đổ thì chỉ dè em thôi hihihi:lol:
bình an nhé anh:love: