My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

TRĂNG VỠ TRONG MẮT EM

khi sóng dậy hồ đời
bổng nghe ra
một nổi buồn tan tác
mộng đi hoang




TRĂNG VỠ TRONG MẮT EM

Nỗi buồn đêm nay
sao nghe như cổ tích
ngẫn ngơ say
ta nhỏ giọt lệ đời
thương em
quay cuồng giữa dòng sông đời nước lũ
thương ta quay quắt mảnh hồn trôi
trong mắt em
có mảnh trăng vụn vỡ
trong hồn ta
rụng mấy mảnh sao rơi
em vẫn cười cong môi
mà sao nghe mắt ướt
khác gì nhau
khi sóng dậy hồ đời
bổng nghe ra
một nổi buồn tan tác
mộng đi hoang
em nhờ ta cõng buồn đi xuống phố
rao bán mối tình nằm dưới mộ sâu
ta cũng đang vừa đi vừa chết
nên chẳng còn gì để nợ nần nhau
ta cõng em qua sông
vin vai nhau
ta đi hành khất
chợ nhân gian
nghe ra
cũng chất ngất thương sầu

Như Phong

TƯƠNG TƯ EM ĐỜI TA HÓA ĐÁTÌM LẠI DẤU XƯA

Comments

Bao Minh Nguyennhuphongthuhoa Sunday, June 2, 2013 3:28:02 PM

Uhm, hình đẹp ý nghĩa, bài hát rất hỡp với bài thơ..... cả thơ và nhạc đều ray rức lòng người.....

nguyễn lan anhlananh7937 Sunday, June 2, 2013 3:38:18 PM

Sao Đành Xa Em

Tác giả: Nguyệt Ánh

Đêm nay một mình em
Cô đơn dưới ánh đèn vàng
Đêm nay để hồn em đi hoang
Trong cơn đau nghe nước mắt mặn lời
Trong cơn mê em khóc đã nhiều rồi
Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng
Hơi men nào đưa em vào ...tương lai


Mưa rơi giọt lệ rơi
Theo nhau dẫm nát hồn người
Trăng khơi cuộc tình ta chia phôi
Em thương anh cho anh hết nụ cười
Em yêu anh cho anh hết cuộc đời
Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ
Gom cơn buồn em xa người hôm naỵ.


Bờ môi giờ lạnh giá
Mùa xuân tàn không hay
Bàn tay nào buốt giá
Chờ anh về đêm nay
Mưa vẫn rơi rơi giữa lòng đời
Anh vẫn đi quên mất một người
Sao đành xa em
Sao đành quên em
Sao đành bỏ em..

Yêu nhau một đêm xuân
Bên anh em đánh mất đường về
Xa nhau tàn mùa xuân không hay
Em đưa tay mong bắt ánh mặt trời
Em quay lưng mong trốn tránh loài người
Tiếng hát buồn anh ru người phút cuối
Xa anh rồi em còn gì anh ơi ...

tất cả là những gì em muốn nói đó anh,
cám ơn anh nhiều love love

HOANGHAI Hoanghai11 Monday, June 3, 2013 6:32:03 AM

Trăng vở rồi tranh lại lành
Vì em xinh đẹp, tươi xanh hơn người
Mỗi khi em nhoẻn miệng cười
Trời đất nghiêng ngã, lòng người xuyến xao. Hjhj...

HOANGHAI

nguyễn lan anhlananh7937 Monday, June 3, 2013 7:02:02 AM

Originally posted by Hoanghai11:

Trăng vở rồi tranh lại lành
Vì em xinh đẹp, tươi xanh hơn người
Mỗi khi em nhoẻn miệng cười
Trời đất nghiêng ngã, lòng người xuyến xao. Hjhj...

HOANGHAI


Bên đồi lấp lánh ánh sao
Có em ngồi đợi chàng nào có hay
Chỉ mong ước có một ngày
Tình ta sum họp đôi tim song hành
....
em cám ơn anh HOANG HAI đã ghé thăm và lưu lại những vần lục bát thật hay ,chúc anh mãi bình an !

iamspring2013 Monday, June 3, 2013 7:35:04 AM

bài này hay lắm bạn ạ, Ngoc Lan hát thì khỏi chê.
chúc vui nhé.
Khánh - Lan

nguyễn lan anhlananh7937 Monday, June 3, 2013 11:01:48 AM

L.A cám ơn chị KHÁNH LAN đã ghé thăm và chia sẽ ,
L.A rất vui khi chị ghé thăm chúc chị luôn an vui và hạnh phúc nhé (L.A uất kim hương)

nguyễn lan anhlananh7937 Monday, June 3, 2013 1:13:26 PM

Vâng L.A cám ơn T.A đã ghé qua trang đọc và chia sẽ,trang của chị thì chỉ có thơ và nhạc nhưng buồn lắm đó T.A ạ ,nếu T.A có đọc thì đừng buồn như L.A nhé ,L.A sẽ dâng thật nhiều lời cầu nguyện cho T.A nà và cả cho bản thân L.A nữa ,vì L.A cũng không hơn gì T.A đâu ,L.A cũng bị bệnh và vừa phải đi làm vừa điều trị ,mỗi người có một hoàn cảnh T.A ạ ,nhưng L.A tin CHUÁ sẽ nhận lời thành khẩn của những ai tin cậy vào NGÀI
chúc T.A luôn vui ,khỏe và hạnh phúc nhé heart
(L.A uất kim hương)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.