My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

THƯƠNG CA MÙA HẠ

hạ về lòng em xao xuyến lạ
cái nóng nung người rát thịt da
gió hè về bung làn tóc rối
một thoáng mơ hồ nghe xót xa



THƯƠNG CA MÙA HẠ

Chiều nay gió lộng nắng nung người
ngồi nhìn nhân ảnh thuở anh đi
xưa anh qua đời em bất chợt
ru một thời giấc mộng tình si

hạ về lòng em xao xuyến lạ
cái nóng nung người rát thịt da
gió hè về bung làn tóc rối
một thoáng mơ hồ nghe xót xa

hạ về người xưa giờ đi biệt
nhặt cánh phượng hồng nhớ bâng khuâng
tìm trong kỷ niệm ngàn ký ức
có còn chăng một chút dư âm

hè về cháy khung trời kỷ niệm
tiếng ve buồn khơi giấc mộng xưa
hàng phượng v ỹ bây giờ vẫn thế
gió đung đưa cánh phượng hồng rơi

hạ về rồi anh chưa trở lại
em ngồi nghe một khúc tình buồn
anh đi bỏ lại tình nữa mảnh
dáng hạ buồn ru khúc nhớ thương

la/uất kim hương
2013

EM ĐỒNG KHÁNHĐỢI EM VỀ TRÊN PHỐ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.