ĐỢI EM VỀ TRÊN PHỐ
Monday, June 10, 2013 3:27:19 AM
nơi anh ở chiều nay trời se lạnh
chờ em về cho ấm giấc đêm nay
anh đốt đèn cầy rót rượu hồng chờ sẳn
đợi em về mình cùng uống cho say
chờ em về cho ấm giấc đêm nay
anh đốt đèn cầy rót rượu hồng chờ sẳn
đợi em về mình cùng uống cho say

ĐỢI EM VỀ TRÊN PHỐ
Nơi anh ở nắng chiều nay rất đẹp
Em về không anh đợi trước hiên nhà
nắng hanh vàng một buổi chiều rất đẹp
đợi em về buồn giăng sợi bâng khuâng
nơi anh ở chiều nay trời se lạnh
chờ em về cho ấm giấc đêm nay
anh đốt đèn cầy rót rượu hồng chờ sẳn
đợi em về mình cùng uống cho say

em có về không? trời hoàng hôn sắp tắt
anh ngẫn ngơ, ngơ ngẫn, mất thần hồn
em về nhé, đừng để ly rượu nhạt
anh sẽ chờ cho đến rạng đông
nơi anh ở đêm nay trời không trăng
nên nỗi buồn rất dài đêm chờ đợi
con phố buồn một mình anh bối rối
em không về.. lui tới… rất cô đơn
anh chợt nhớ một bài ca rất nhớ
“chiều một mình qua phố” lang thang
Anh cúi đầu ca lên lời rất khẽ
Mà nhớ em, nỗi nhớ…thật bàng hoàng
nhu phong














nguyễn lan anhlananh7937 # Monday, June 10, 2013 1:45:34 PM
NGÀY ẤY GẶP ANH
Ngày anh mới gặp em
Thật tình cờ anh nhỉ
Dạo trên phố đông người
Vẫn thấy lòng hưu quạnh
Khi màn đêm buông xuống
Trên phố ảo thưa dần
Chân em bước chông chênh
Trên đường đời lạc lối
Giữa biển đời đen tối
Chân cứ bước ngập ngừng
Tự nhủ lòng đừng sợ
Nhưng mắt lệ rưng rưng
Bổng từ đâu anh đến
Với ánh mắt hiền từ
Đi tiếp nào cô bé
Anh dắt lối em qua
Khi bình minh ló dạng
Con tim cứ phập phồng
Mong sao cho trời tối
Để sớm được gặp anh!
LA.uất kim hương
Bao Minh Nguyennhuphongthuhoa # Tuesday, June 11, 2013 1:36:59 PM
nguyễn lan anhlananh7937 # Tuesday, June 11, 2013 1:43:18 PM