My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

MẮT EM VỠ GIỌT PHA LÊ

ta sẽ về thôi em đừng khóc nữa
mưa sẽ tan và đời vẫn còn nhau
nắng sẽ lên và môi em vẫn mộng
ngủ đi em mai đón ánh mặt trời


MẮT EM VỠ GIỌT PHA LÊ


Đôi mắt em thơ ngây lãng mạn
nước mắt em huyền hoặc liêu trai
đôi môi xinh chín mộng trang đài
là nét đẹp vô cùng hoang dã
………………………………….!
đêm nay mưa nhiều em đừng chờ nữa
trời không trăng ta lội suối băng đèo
đêm cô đơn em ơi! xin đừng khóc
nước mắt em thấm lạnh buốt hồn ta

lấp lánh trên cao một vì sao cô lẽ
hay mắt em theo từng bước ta về
đêm nguyệt tàn em mắt vỡ pha lê
từng giọt long lanh rơi trên bờ mộng mị

em huyền hoặc như về từ nguyên thuỷ
ta phiêu bồng như lãng tử ngu ngơ
mắt em ru huyền hoặc một giấc mơ
ru khúc nghê thường ngàn năm phiền muộn


đêm xuống đầy ta đi vào mộng tưởng
gió vi vu lành lạnh bước chân về
đôi mắt em long lanh đèn ma quái
hớp hồn ta diên dại thuở man di


ta sẽ về thôi em đừng khóc nữa
mưa sẽ tan và đời vẫn còn nhau
nắng sẽ lên và môi em vẫn mộng
ngủ đi em mai đón ánh mặt trời

Như Phong
(Cảm tác từ một tấm hình)


TRONG TRÁI TIM CHÚATA GỌI EM LÀ SƠN NỬ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.