TA GỌI EM LÀ SƠN NỬ
Sunday, June 16, 2013 5:31:14 AM
đêm rơi xuống ta thương về phố núi
vầng trăng nghiêng chao bóng dáng em gầy
đường quanh co sương giăng mờ dáng nhỏ
sơn nử ơi! em cánh hoa rừng thật thơ ngây
vầng trăng nghiêng chao bóng dáng em gầy
đường quanh co sương giăng mờ dáng nhỏ
sơn nử ơi! em cánh hoa rừng thật thơ ngây















Nơi ta ở hoàng hôn rơi lặng lẽ
gió mong manh vờn nhẹ cánh tường vi
hoa mong manh như nụ môi xuân thì
em,ta cứ tưởng môi em vừa tròn tuổi

đêm rơi xuống ta thương về phố núi
vầng trăng nghiêng chao bóng dáng em gầy
đường quanh co sương giăng mờ dáng nhỏ
sơn nử ơi! em cánh hoa rừng thật thơ ngây
đêm rớt xuống và ta buồn quạnh quẻ
em không vui nghe tụng khúc kinh cầu
thì em nhé ta quay lưng vào vách
kinh tình yêu ta niệm suốt canh thâu
nơi ta ở đêm nay nay về rất nhớ
phố núi quanh co em sơn nử ơi!
nhớ nụ cười tươi em trao cho đời
cho tuổi thơ em ươm mầm hy vọng

nơi ta ở đêm nay nay trăng như mộng
nên ta say bởi động chút tình si
dáng em về nghiêng đổ bước chân đi
nên ta gọi tên em nàng sơn nữ
Như Phong













Thuận Châu PHAN VĂN KHẢI thuan47 # Tuesday, June 18, 2013 7:22:23 PM
HOANGHAI Hoanghai11 # Thursday, June 20, 2013 1:51:39 AM
Ngọc ngà như lụa trắng như bông
Cổ nhân xưa nay vẫn ca ngợi
Nét đẹp duyên dáng con cháu rồng.
20.6.2013
HOANGHAI
Thuận Châu PHAN VĂN KHẢI thuan47 # Thursday, June 20, 2013 2:41:52 AM
ramsethu # Friday, June 21, 2013 10:23:11 AM