My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

VUI BUỒN NỐI ĐUÔI NHAU

Một chút chua thôi tựa cuộc đời
Nỗi buồn chen lẫn với niềm vui
Cũng như anh nhỉ tình yêu vậy
Nước mắt song song với nụ cười


VUI BUỒN NỐI ĐUÔI NHAU

Em yêu anh vì sao không biết rỏ
Chỉ thấy yêu anh em thấy yêu đời
Như chim non hít thở khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt

Một chút chua thôi tựa cuộc đời
Nỗi buồn chen lẫn với niềm vui
Cũng như anh nhỉ tình yêu vậy
Nước mắt song song với nụ cười

Tình yêu em
như cây tiêu huyền hai nhánh
Một nhánh vừa khô
khi một nhánh lại đâm chồi
Tình yêu em
như chim đại bàng hai cánh
Một cánh sãi dài
khi một cánh khép hờ thôi

Trong ngực em
hai vết thương nhức nhối
Một vết liền da
khi một vết hãy còn đau
và cứ thế
cuộc đời dàivô tận
Tình yêu và nỗi buồn
từng phút nối đuôi nhau!

La/uất kim hương
2013

HỒN ĐÁ NGẬM NGÙINGUYỆT MỘNG

Comments

nguyễn lan anhlananh7937 Monday, June 24, 2013 1:44:25 PM

Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất
Thì ta sẽ là người giàu nhất thế gian

HOANGHAI Hoanghai11 Monday, June 24, 2013 2:13:13 PM

Tịnh tâm nỗi buồn sẽ tan
Tâm ta tĩnh lặng, gian nan gió lùa
Vậy là vui vẻ bốn mùa
An nhiên tự tại... vui đùa thiết tha.

HOANGHAI

phongvu47 Sunday, July 14, 2013 1:40:37 AM

Trong niềm đau đã chứa sẵn nụ cười
Sau mưa tạnh bầu trời kia toả sáng
Đêm đang phủ những tình ai giá lạnh
Đợi ngày lên hồn lại nở hoa tươi .

Write a comment

New comments have been disabled for this post.