My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

TA CÕNG TÌNH EM ĐI QUANH

em còn nhân ảnh bên đời mãi
dòng sông xưa ấy vẫn vô tình
trăng vẫn lạnh hồn xưa bến cũ
ta vẫn cõng tình em đi quanh




TA VẪN CÕNG TÌNH EM ĐI QUANH

Ta về ghé lại dòng sông cũ
còn đó em ơi dấu tích buồn
vẫn cuối trời trăng treo khuyết lạnh
vẫn sỏi đá xưa lấm bụi đường...

ta ở đầu ghềnh em cuối bãi
cách một dòng sông ta ngắm trăng
ta ngắm em thời trăng con gái
ước mộng đầy nhưng rất mong manh

cách một dòng sông hai nỗi nhớ
con nước nhớ bờ ta nhớ em
trăng vẫn vô tình soi bóng nước
em vô tình làm buốt tim ta

chung một vầng trăng hai bến nước
em rất gần mà như rất xa
ta thả đời trôi theo con nước
em lồng son nên rất ngọc ngà

tóc điểm phong trần đời lãng tử
ta cõng tình em rách đôi vai
vết thương lòng đôi lần rướm máu
mà em ơi! tình vẫn trôi xa

em còn nhân ảnh bên đời mãi
dòng sông xưa ấy vẫn vô tình
trăng vẫn lạnh hồn xưa bến cũ
ta vẫn cõng tình em đi quanh

Như Phong
Hạ/2k13

NGUYỆT MỘNGĐÊM NGHE LÒNG DẬY SÓNG

Comments

nguyễn lan anhlananh7937 Saturday, June 29, 2013 12:22:30 AM

Nữa vầng trăng xẻ làm đôi
Nữa nơi đất mẹ nữa thời phương xa
Anh ơi hãy nhớ quê nhà
Có em luôn đợi ngày ta trùng phùng
...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.