My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

ĐÊM NGHE LÒNG DẬY SÓNG

thì đã thế em cứ về phía đó
ta lạc đường nên cứ bước lang thang
nếu một hôm nghe biển lòng dậy sóng
ta đến nhà em xin trọ một đêm



ĐÊM NGHE LÒNG DẬY SÓNG

Đêm nay ngồi uống rựơu
một mình với trăng suông
có tình em trong rượu
nên ta chợt thấy buồn

ta định mời em cốc rượu
cạn rồi ta sẽ hôn em
bỗng dưng trái tim tỉnh thức
bảo rằng rất mực không nên

ta ngẫn đầu nhìn trăng rất lạnh
chị mỉm cười phải không chị Hằng?
chị cười ta hay cười thằng Cuội…?
phải chị cười ta đã …yêu… em?

ta lại rót đầy một ly rất rượu
ta mời em ngồi xuống bên đời
cung kính nâng ly mời em uống cạn
xin em chút tình cho ngọt đôi môi

chúng mình say rồi một đêm huyền hoặc
em kẻ đi hoang ta kẻ lạc đường
ta vội dìu nhau về nơi rất nhớ
nói chuyện yêu nhau thật rất trần truồng

thì đã thế em cứ về phía đó
ta lạc đường nên cứ bước lang thang
nếu một hôm nghe biển lòng dậy sóng
ta đến nhà em xin trọ một đêm

Như Phong
Tặng LA

TA CÕNG TÌNH EM ĐI QUANHGIẤC MƠ NGÀY VỀ...!

Comments

hứa ngọc tuyềnhuangoctuyen Tuesday, July 2, 2013 8:25:18 AM

TẠ TỪ

Tóc đã bạc rồi em có hay!
Tình duyên trăn trở hết kiếp này
Đời người xuôi ngược tình không vẹn
Chua xót thuở xưa : ta với em..!!
...
Yêu nhau từ độ chốn đôi mươi
Ao ước cầm tay đến suốt đời
Nào ngờ mưa gió trời giông tố
Chức Nữ Ngưu Lang Ô Thước Ơi..!!!
...
Bởi nổi chờ mong mấy nổi niềm
Bởi đời tay trắng phải xa em
Không suy nghĩ đến không cố giữ
Bây giờ tiếc nuối...Em hởi Em...!!!!
Năm canh ray rức lắng hồn nghe
Tiếng khóc nơi em vọng đêm về
Sương rơi...trăng...ảo...bàng bạc tủi
Cứ ngỡ em về...:Anh nhớ em !!
Lạc mất nhau rồi...em có hay
Lỡ làng duyên kiếp vẫn chốn đây
Nẻo đường ta bước đà cuối dốc
Mình sẽ tương phùng dù chốn nao..!!!!!!!!!
Ngoctuyencp

nguyễn lan anhlananh7937 Tuesday, July 2, 2013 8:28:55 AM

em cám ơn chị NGỌC TUYỀN rất nhiều ạ,chị mãi là người hiểu em nhất...rất cám ơn chị heart wine wine

Write a comment

New comments have been disabled for this post.