My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

DẪU RẰNG CHẲNG PHẢI CỦA NHAU

dù rằng chẳng phải của nhau
cũng là duyên nợ trả vay kiếp nầy
em về trang điểm mày ngài
ngồi bên song rất trang đài nghe em



DẪU RẰNG CHẲNG PHẢI CỦA NHAU

Trăng khuya ru giấc mộng tình
hai vì sao lạc như mình với ta
em ơi! cái thuở ngọc ngà
đường trăng năm cũ phôi pha hẹn thề

trăng soi lối cũ đi về
mà cầu Ô Thước trăm bề cách ngăn
thuyền tình lạc giữa sông trăng
người trăm năm cũ biệt tăm nơi nào

đàn ai gãy khúc ly tao
em ơi! xin hẹn gặp vào kiếp sau….!
dẫu rằng có nợ nần nhau
bấy tương tư dẫu làm đau lòng người

xin em giử mãi nụ cười
thuở còn tươi nắng trên bờ môi em
cho hoa kia vẫn hờn ghen
cho trăng kia rụng bên thềm liêu trai

dù rằng chẳng phải của nhau
cũng là duyên nợ trả vay kiếp nầy
em về trang điểm mày ngài
ngồi bên song rất trang đài nghe em

thuyền tình dù có lênh đênh
rượu tình dù có say mềm chiếu chăn
cũng còn có một vầng trăng
về bên song ủ mộng vàng tương tư

Như Phong
Hạ,2k13

CHIỀU TRÊM PHÁ TAM GIANGVẪN MÃI LÀ EM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.