My Opera is closing 3rd of March

LAN ANH BLOG : ĐẰNG SAU NỖI BUỒN LÀ NIỀM VUI, ĐẰNG SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

VÌ ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI,SƯỞI EM ẤM LẠI NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN

VẪN MÃI LÀ EM

em đến với ta trong ly rượu đắng
cháy bỏng bờ môi và say khướt hồn
gọi em vu vơ tiếng lòng ngọng ngịu
gọi em mơ hồ khản cổ gọi em




VẪN MÃI LÀ EM…!

Em vẫn mãi là hoàng hôn đẹp nhất
dẫu chia xa mỗi đứa một phương trời
em vẫn mãi là bình minh rực rở
dù trong ta buồn những bước đơn côi

em vẫn mãi là vầng trăng lành lạnh
khoác lên hồn ta từng vạt mong manh
em vẫn mãi là cơn mưa bất chợt
ướt đẩm trái tim khi nắng hạ về

em vẫn mãi là cánh hoa tinh khiết
rất lung linh và cũng rất mong manh
em vẫn mãi như là cơn gió thoảng
rất dịu dàng và cũng rất dể thương

em vẫn theo ta làm khách tha hương
em đã theo ta vào những trang kinh
và em theo ta về êm giấc mộng
một giấc mộng đầy ngập trái tim buồn

em đến với ta trong ly rượu đắng
cháy bỏng bờ môi và say khướt hồn
gọi em vu vơ tiếng lòng ngọng ngịu
gọi em mơ hồ khản cổ gọi em

ta vẫn phong trần từng bước cô đơn
ta vẫn từng đêm đi về tuyệt vọng
ta vẫn tìm em giữa đời giá lạnh
em vẫn mơ hồ như sương long lanh

ta vẫn tìm em giữa dòng sông trăng
dòng sông chia đời em ta đôi ngã
dòng sông vô tình trôi ra biển cả
mang cả tình mình lạc mất trăm năm….!

Như Phong
hạ 2k13

DẪU RẰNG CHẲNG PHẢI CỦA NHAUMỘNG LIÊU TRAI

Comments

hứa ngọc tuyềnhuangoctuyen Thursday, August 1, 2013 2:57:11 AM

ta vẫn mỉm em giữa dòng sông trăng
dòng sông chia đời em ta đôi ngã
dòng sông vô tình trôi ra biển cả
mang cả tình mình lạc mất trăm năm….!
...........
Tuyệt thật...

nguyễn lan anhlananh7937 Saturday, August 3, 2013 4:11:21 PM

cám ơn chị Ngọc Tuyền nhiều ạ,lâu qúa kg gặp chị,chị khỏe kg ạ? love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.