THƠ LA/UẤT KIM HƯƠNG
Friday, April 12, 2013 1:10:33 PM
ta câm nín nghe con tim rớm máu
bước độc hành không biết về phương nao
đã biết rằng không phải giấc chiêm bao
thôi thì hảy chôn sâu vào kỷ niệm
bước độc hành không biết về phương nao
đã biết rằng không phải giấc chiêm bao
thôi thì hảy chôn sâu vào kỷ niệm
CÂM NÍN
Ta lặng im nghe con tim tan vỡ
và ước rằng chỉ là giấc chiêm bao
đêm trở lạnh sao nghe lòng thổn thức
giọt lệ đau ôi! sao chực tuôn trào
ta ngồi yên ngắm vầng trăng khuyết
ngắm mây trời nhớ chuyện ng ày xưa
thả hồn trôi ta dệt mộng thành thơ
đêm thao thức ngồi cô đơn một bóng
ta câm nín vì tình đời như mộng
đến rồi đi ôi! thương mốì tình si
ta không nói dù trái tim đau nhói
ôi! con tim đau buốt đến dại khờ
ta ngồi đây dưới ánh trăng huyền hoặc
nhặt mảnh tình ghép lại những vần thơ
nghe sao đời như là một giấc mơ
ôm kỷ niệm của một thời mộng mị
ta câm nín nghe con tim rớm máu
bước độc hành không biết về phương nao
đã biết rằng không phải giấc chiêm bao
thôi thì hảy chôn sâu vào kỷ niệm
la/uất kim hương
30/3/2013













nhatnamnhatnamyester # Monday, April 22, 2013 1:21:32 AM
Khi lỡ thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu,
tình thì dễ nhưng thế thời đâu dễ...
Có ai dìu nhau đi... dưới bóng nợ nần."
Giữa bùn nhơ thoảng hương sen ngào ngạt,
Giữa chợ đời vẳng nhạc khúc yêu thương...
có nhục nhằn nơi góc tối tầm thường,
mới có trái tim
thăng hoa tình yêu tuyệt đối!
Ở sân khấu chúng ta là con rối,
cũng khóc, cũng cười lúc tủi nhục-vinh quang...
Nhưng sau cánh gà lòng bổng xốn xang,
chuyện cơm áo rủi nhiều hơn may mắn
Ôi, những khúc hát ngọt ngào
giờ lịm đắng,
cho vinh quang tan biến giấc mộng đời!