@(-?0)@
Tuesday, July 27, 2010 2:37:08 AM
Trong lòng là 1 mớ hỗn độn những suy nghĩ, bé cùng fong nói đúng t chẳng làm gì sai cả. T cũng muốn mình nghĩ như thế, những cảm giác t lại là người nối tiếp làm anh là kẻ mất trong ty làm t thấy có lỗi. t có fai là người kiến anh fai cố gắng níu giữ như nhưng người trước t. Minh chi muốn nói với anh :"Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại. Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại. Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của tin nhắn. Đừng đợi đến khi có 1 công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm. Đừng để có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút. Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi. Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận được thật nhiều". Con người anh """"











totorolananhhpu # Tuesday, July 27, 2010 2:37:40 AM