My Opera is closing 3rd of March

Ta 27 tuổi

i can't go home

mình nhớ nhà quá, mấy hôm nay ngày nào cũng mơ đang ở nhà. 5 năm xa nhà, nhưng chưa lần nào mình thấy nhớ nhà như thế này, mọi việc cứ thế xấu đi bảng điểm của mình hôm nay lấy thì điểm tổng kết lại thấp hơn so với thực tế mình thật sự thất vọng, mình chán việc mình đang làm,việc nộp đơn vaòa vnpt bgio thấy khó khăn quá, biết làm thế nào nhỉ. mình cố gắng thuyết phục họ cho mình đc làm test, mình tự tin sẽ qua bào test nhưng với điểm tổng kết như thế này thì khó quá. mình chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn về nhà thui. trong 1 đêm mình tỉnh giấc đến 2 lần và mơ cùng 1 giấc mơ cho 3 lần ngủ trong 1 đêm . Cả đêm mình khóc vì sợ hãi, giấc mơ thật kinh khủng, mình khóc ướt hết gối, Vân vãn chẳng biết gì hết. Nó còn nhỏ quá, từ hồi vân ra ở với mình monhf thấy ấm lòng hơn rất nhiều, nhưng lần này thì mình lại nhớ nhà như thế này, mình muốn nói với ai đó là mình muốn về nhà quá. Sao mình cứ mãi cố gắng giải quyết và chụi đựng mọi chuyện 1 mình thế này. Nhưng nói ra chắc mình cũng chẳng thấy khá hơn tý nào nếu ko được về nhà mình chỉ biết một điều mình muốn về nhà.:clown:

wishCo gi da nhi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28