28/7/2010
Wednesday, July 28, 2010 5:55:50 AM
chiều nay cô bạn tôi lên thăm ny, ko biết fai gọi là ny cũ hay ny ko nữa. Bgio cậu ý có ny mới, nhưng nói trong lòng thì vẫn lo lắng cho cô ấy. Muốn cô ý co đc ny tốt, giới thiệu người bạn of cậu ta. Cậu bạn ý tên Phương (gia trưởng, độc đoán, kỳ cục, hay giận )đôi khi t nghĩ có thể Phương tỏ ra như thế để Thủy phải đau đầu với cậu ý, ko còn tg nghĩ đến Long mà đau lòng. ĐC như thế thì tốt quá, chứ còn với biểu hiện như bgio thì chụi đựng 1 mình còn hơn.
Thủy +Long là đoi bạn học cùng nhau lên đến hết lớp 9. Thủy thông minh xinh sắn ngồi trên cậu Long cù lần(thích Thủy từ hồi lớp 9, tất cả những biểu hiện quan tâm of L dành cho Thủy đều bị T khước từ 1 cách đanh đá). Lên cấp 3 Thủy học trường huyện nên 2 ng ko học với nhau nữa. Mọi việc cứ thế để 2 người ko gặp lại nhau nếu 2 ng ko học cùng nhau cấp 2. để ko fai cùng đi hop lớp,lần họp lớp cách đây >2 năm 2 người bất đầu yêu nhau. Nhưng chuyện yêu đương ko có gì vui vẻ lắm, Thủy đào hoa xinh sắn, Long đàn ông nhưng dụi dàng. Long bị bệnh tràn dịch màng phổi mãn tính, hơi sốc là đi viện. Yêu Thủy cậu ý nghĩ rất nhiều, nghĩ n cậu lại hut thuốc->bệnh lại càng nặng. 2 ng cũng ko ở gần nhau:Thủy học dưới hp, Long học trên hn. Long ốm thường xuyên và tất nhiên có 1 bạn gái tự nguyện chăm sóc, ko cần Long yêu lại chỉ cần đc chăm sóc cho Long. Thủy dưới hp ko bit chi cả, chỉ nghĩ bệnh Long ko có gì lắm, Tết vừa rồi về ăn tết Thủy tổ chức sn cho Long, trươc khi Long xuống trường, Lúc đó Long có đt of người con gái(hi sinh chi tinh yêu)"anh có vui lắm ko". long nói răng hay trêu cô bé đó. Long xuống hn đc 2 ngày, Thủy cố gằng liên lạc với Long tất cả vô nghĩa. Cô nghe đc 1 vài tin Long có người con gái khác, cô đau đớn oán trách Long ko tốt. Tg qua đi đẫ hơn 5 tháng có lẻ, có nghiều ng đến với Thủy nhưng cô ko tài nào quên đc hình bóng Long. Vài hôm trước Long bỗng nói chuyện với Thủy qua yahoo, và nói anh bji ốm rất nặng làm cô đau hơn bao giờ hết . Cô luôn tự trách mình nhưng rồi lại nghĩ biết đâu ng nói với mình ko fai la long cô ko muốn tin rằng Long bệnh nặng, lần Thủy nghe đc giọng 1 cô gái khi gọi cho long > 5 tháng trước đấy có thể là em gái Long. Một vài ngày sau có 1 người bạn(tên Phương) nói chuyện với thủy qua nick yahoo, nói rằng Long gửi gắm Thủy cho Phương h vọng Thủy có thể đến đc với Phương thì Long mới yên tâm + kể chuyện of Long trong tg qua. Long đau ốm luôn có 1 cô bạn tự nguyện chuyện chăm sóc cho Long, có khi fai ở lại qua đêm để rễ ràng chăm sóc Long. Long càng suy nghĩ đến Thủy bao nhiêu bệnh of Long càng nặng. Ngày mai Long lại fai đi Khám bệnh, Phương đề nghị Thủy lên thăm Long với tư cách là bạn gái of Phương, Thủy fai đắn đo rất nhiều về việc fai đói mặt với Long với bạn gái Long ra sao, cô sợ làm tổn thương tất cả(cả cô, cả Long, cả bạn gái Long).Mọi việc vẫn chưa fai là đau đầu khi PHương luôn tỏ ra giận rỗi khi thủy nói rằng chỉ lên thăm Long, Phương muốn Thủy lên thăm PHương và muốn Thủy ở hn khoảng vài hôm, tất nhiên cùng fong với Phương. Thủy nằng nặc ko muốn vậy thì lại giận rỗi, lắm lúc tức giận còn tắt cả điện thoại, chiều nay thủy lên hn Phương ko muốn ra đón nếu Thủy chỉ lên thăm Long. phương biết chuyện of L+T, Phương đã đc Long kể về Thủy trong tg dài như thế, biết giõ t/c of 2 người L+T, ko lẽ ko biết tình trạng of Thủy lục này(tuy miệng luôn nói em hãy đến bên anh, anh sẽ giúp em quên đc Long )và ko biết vị trí of mình trong lòng Thủy?, chiều Thủy quyết tâm lên hn với tâm trạng sợ hãi, cảm giác có lỗi tràn ngập.
Thủy +Long là đoi bạn học cùng nhau lên đến hết lớp 9. Thủy thông minh xinh sắn ngồi trên cậu Long cù lần(thích Thủy từ hồi lớp 9, tất cả những biểu hiện quan tâm of L dành cho Thủy đều bị T khước từ 1 cách đanh đá). Lên cấp 3 Thủy học trường huyện nên 2 ng ko học với nhau nữa. Mọi việc cứ thế để 2 người ko gặp lại nhau nếu 2 ng ko học cùng nhau cấp 2. để ko fai cùng đi hop lớp,lần họp lớp cách đây >2 năm 2 người bất đầu yêu nhau. Nhưng chuyện yêu đương ko có gì vui vẻ lắm, Thủy đào hoa xinh sắn, Long đàn ông nhưng dụi dàng. Long bị bệnh tràn dịch màng phổi mãn tính, hơi sốc là đi viện. Yêu Thủy cậu ý nghĩ rất nhiều, nghĩ n cậu lại hut thuốc->bệnh lại càng nặng. 2 ng cũng ko ở gần nhau:Thủy học dưới hp, Long học trên hn. Long ốm thường xuyên và tất nhiên có 1 bạn gái tự nguyện chăm sóc, ko cần Long yêu lại chỉ cần đc chăm sóc cho Long. Thủy dưới hp ko bit chi cả, chỉ nghĩ bệnh Long ko có gì lắm, Tết vừa rồi về ăn tết Thủy tổ chức sn cho Long, trươc khi Long xuống trường, Lúc đó Long có đt of người con gái(hi sinh chi tinh yêu)"anh có vui lắm ko". long nói răng hay trêu cô bé đó. Long xuống hn đc 2 ngày, Thủy cố gằng liên lạc với Long tất cả vô nghĩa. Cô nghe đc 1 vài tin Long có người con gái khác, cô đau đớn oán trách Long ko tốt. Tg qua đi đẫ hơn 5 tháng có lẻ, có nghiều ng đến với Thủy nhưng cô ko tài nào quên đc hình bóng Long. Vài hôm trước Long bỗng nói chuyện với Thủy qua yahoo, và nói anh bji ốm rất nặng làm cô đau hơn bao giờ hết . Cô luôn tự trách mình nhưng rồi lại nghĩ biết đâu ng nói với mình ko fai la long cô ko muốn tin rằng Long bệnh nặng, lần Thủy nghe đc giọng 1 cô gái khi gọi cho long > 5 tháng trước đấy có thể là em gái Long. Một vài ngày sau có 1 người bạn(tên Phương) nói chuyện với thủy qua nick yahoo, nói rằng Long gửi gắm Thủy cho Phương h vọng Thủy có thể đến đc với Phương thì Long mới yên tâm + kể chuyện of Long trong tg qua. Long đau ốm luôn có 1 cô bạn tự nguyện chuyện chăm sóc cho Long, có khi fai ở lại qua đêm để rễ ràng chăm sóc Long. Long càng suy nghĩ đến Thủy bao nhiêu bệnh of Long càng nặng. Ngày mai Long lại fai đi Khám bệnh, Phương đề nghị Thủy lên thăm Long với tư cách là bạn gái of Phương, Thủy fai đắn đo rất nhiều về việc fai đói mặt với Long với bạn gái Long ra sao, cô sợ làm tổn thương tất cả(cả cô, cả Long, cả bạn gái Long).Mọi việc vẫn chưa fai là đau đầu khi PHương luôn tỏ ra giận rỗi khi thủy nói rằng chỉ lên thăm Long, Phương muốn Thủy lên thăm PHương và muốn Thủy ở hn khoảng vài hôm, tất nhiên cùng fong với Phương. Thủy nằng nặc ko muốn vậy thì lại giận rỗi, lắm lúc tức giận còn tắt cả điện thoại, chiều nay thủy lên hn Phương ko muốn ra đón nếu Thủy chỉ lên thăm Long. phương biết chuyện of L+T, Phương đã đc Long kể về Thủy trong tg dài như thế, biết giõ t/c of 2 người L+T, ko lẽ ko biết tình trạng of Thủy lục này(tuy miệng luôn nói em hãy đến bên anh, anh sẽ giúp em quên đc Long )và ko biết vị trí of mình trong lòng Thủy?, chiều Thủy quyết tâm lên hn với tâm trạng sợ hãi, cảm giác có lỗi tràn ngập.









