chơi oy làm việc thôi
Monday, August 9, 2010 7:56:08 AM
Đi chơi Cát Bà về đứa nào cũng đen như lọ nhưng vui thiệt đấy, có lẽ từ giờ chả có lúc nào có thể tổ chức đi chơi đc như thế nữa. Cái Linh bàn 1 năm nữa gặp lại, vụ khó mà nha. lúc đấy có khi con bồng con bế chồng con 1 nách thì đi làm sao đc. Lịa còn có fai ai cũng làm ở hp đâu, nhừ mình cố tính ở hp đến lúc có bằng oy lượn luôn chứ có ở đâu. mà sao mình ko nhớ lớp, nhớ các bạn như cái dạo lên hn học thế nhỉ. tự dưng mọc ra lên đấy mấy hôm mà đeo nợ về hp. Nghĩ đến đây chắng muôn viết nữa, còn 1 lô những việc fai làm nữa









