My Opera is closing 3rd of March

Lan Anh's Blog

I lay my love on you <3

Mưa


Lúc nhỏ, mỗi khi mưa là chỉ thích đi tắm mưa, nhảy bành bạch vào vũng nước mưa, cho những tia nước bắn tung lên, ...
Lớn thêm một chút, thích ngắm mưa, những hạt mưa bay xiên theo chiều gió, những luồng nước cuồn cuộn chảy trên mặt đường, ngắm mưa mà không suy nghĩ gì cả, nhìn gần rồi lại đưa mắt ra xa, một màu trắng xóa...

Mưa nhiều, mưa dai dẳng thì lại đâm ra ghét.

Trời mùa hè, thèm một trận mưa để xua hết những hằn học, đành hanh của oi bức... chỉ đơn thuần là thèm một cơn mưa... không ồ ạt, không cào xé... để được ngước mặt lên bầu trời thanh thản, để những hạt mưa rơi nhẹ trên da mặt, đưa tay ra hứng từng giọt nước mát ngần, ngậm một hạt mưa thanh thanh trong miệng, thấy mình nhỏ bé trước trời...
Sau mỗi cơn mưa... không chắc là có cầu vồng rực rỡ, nhưng bầu trời sáng hơn.








Cô gái có một bông hồng12.4.2008

Comments

Tuandtd2008tuandtd2008 Tuesday, April 8, 2008 4:34:18 PM

Có chắc sau cơn mưa là trời sáng không vây LA???.confused

Unregistered user Tuesday, April 8, 2008 6:55:40 PM

Pé Chuột writes: Em chỉ thích trời mưa lúc nào em ko dc đi chơi thôj :D . Nói jỡn hoy, em cũng thích nhìn trời mưa lắm, thấy bùn bùn. :)

Dlavega Tuesday, April 8, 2008 7:26:47 PM

Một bài hát cũ lắm rồi , nhưng là bài hát mà mình rất thích và có lẽ là bài hát duy nhất mà mình có thể hát mà hok ngại ( Giọng mình tệ lắm )........ Mưa ơi mưa , mưa cứ rơi đi .. Cứ mỗi lúc mưa , mình lại hát bài này .. Mưa cứ rơi , lòng lại lạnh đi . Cũng không biết tại sao nữa .

Mưa - Bằng Kiều

Định Post trực tiếp ở Comment , nhưng chẳng hỉu sao hok post đc . Đành để link qua Blog của mình vậy . Ok ngheng http://i5.photobucket.com/albums/y153/dlavega5/Icon-Blog/i10.gif -

Lachanlananhle273 Wednesday, April 9, 2008 1:46:59 AM

@Tuandtd2008: mình thường thấy vậy mà, mà câu đó ko thiên về miêu tả lắm, thông thường nói vậy để thêm lạc quan thôi mà
@Bé Chuột lang: ai nhìn mưa cũng thấy buồn mà smile
@Dlavega: tui ko nghe đc, ko biết có phải bài Mưa mà Lam Trường hay hát ko?

AnhTuan123 Friday, April 11, 2008 12:04:52 PM

Mưa chính là những giọt mồ hôi mà tạo hoá đã ban tặng cho trái đất .
Trong cuộc sống cũng vậy,thiếu đi những giọt mồ hôi , nước mắt thì cuộc sống ấy thật buồn tẻ .

Cơn mưa có thể làm cho trời sáng , có thể làm cho con người cảm thấy nhẹ nhàng và một bầu không khí thoáng mát sẽ đến . Những giọt mưa làm nên những suy nghĩ chín chắn , giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại chính mình và những gì đang diễn ra trong cuộc sống .Cơn mưa bắt đầu một tình yêu mới !

Lachanlananhle273 Friday, April 11, 2008 2:42:15 PM

mình cũng hy vọng những điều như AnhTuan123 nói whistle

Dlavega Friday, April 11, 2008 3:01:03 PM

Mưa , lạnh lắm ...

Lachanlananhle273 Saturday, April 12, 2008 2:03:35 AM

mưa lạnh à, còn tùy, chẳng hạn như mưa mùa hè... thì đâu có lạnh đâu

Dlavega Saturday, April 12, 2008 6:03:59 AM

Mưa , lạnh . Lạnh từ trong lạnh ra . Lạnh từ ngoài lạnh vào . Hòa quyện . Lạnh ........ lạnh ..... lạnh lắm

AnhTuan123 Saturday, April 12, 2008 7:17:53 AM

Nói như vậy là bạn không thích mưa ?
Ngược wá nhỉ !

Dlavega Saturday, April 12, 2008 8:57:48 AM

Mình nhiều lúc mâu thuẫn vậy đó . Ai bảo mình ghét mưa . Mình chỉ nói nó lạnh thôi mà . Lạnh thật mà . Khi buồn mưa là bạn , cái lạnh của những cơn mưa giống như những lời trách mắng của một người bạn - nhiệt thành và không gian dối . Nhưng lúc vui , mưa càng tốt hơn ... mình nhớ có một lần hồi mình học cấp 3 , àh năm lớp 12 đó . Lớp mình được nghỉ tiết , không hiểu mưa tốt bụng hay sao mà lại trút xuống thật to thật to . Cũng không hiểu ai bầy trò mà hôm đó lớp mình tắm mưa tập thể . Mình hok giỏi văn lắm . Cũng chẳng miêu tả được hay . Nhưng đó có thể là kỉ niệm vui nhất thời cấp 3 của mình ....

Mưa thấu thương cho , ôi hạt mưa ...Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn , thà làm hạt mưa tan mãi trong đời ....

AnhTuan123 Tuesday, April 15, 2008 6:45:02 AM

Niềm vui ấy đã nằm lại với quá khứ .Hãy coi đó như là một trang giấy trong cuốn sổ "Nhật ký cuộc đời " và hay viết những trang khác hay hơn ,ý nghĩa hơn .
Mưa là hiện tượng của tự nhiên , nhằm giải toả cái nóng nhưng đôi khi không vì lý do gì cũng có mưa .Tại sao vậy ? Tôi cũng chẳng hiểu .
Đó là quy luật thì đúng hơn .
Có lẽ vì tôi thích tuyết rơi , nhưng ở Việt Nam thì không có tuyết nên tôi xem mưa như là một niềm vui của mình mỗi khi cô đơn, trống vắng .
Mưa cho tôi nhiều cảm xúc lắm , buồn có , vui có , hứng khởi có ...
Và tôi nghĩ, nếu một ngày mai không có mưa thì tất cả là vô nghĩa !

Lachanlananhle273 Tuesday, April 15, 2008 12:15:52 PM

hì, cảm ơn những cảm xúc rất thật của bạn

Dlavega Tuesday, April 15, 2008 5:16:34 PM

Sáng nay mưa , lên lấy quần áo , chạy mưa tá hỏa , rốt cuộc suýt té . Nếu mà té chắc lộn cổ xuống lầu . Hèm . Mưa ..... lâu hok gặp mày sao mày ác quá ... Mà ngày 17 theo lệ thường là mưa nếu mình đi chơi . Hèm . Hôm nay là 16 roài . Mưa ơi ... ngủ ngoan nhé .

mastertran Friday, May 23, 2008 7:14:32 AM

mưa .... trên fố chiều nay ...... đôi tình nhân ấy .... ko còn wa đây

=>> sao smile ?

Unregistered user Thursday, June 12, 2008 6:52:07 AM

ah_mitdac writes: Nếu có thể, bạn làm ơn gửi cho mình bài Mưa do Bằng Kiều hát theo địa chỉ mail: dolisa.hn@gmail.com Cảm ơn bạn nhiều!

Dlavega Monday, June 16, 2008 7:39:27 PM

Hôm nay là 17 . Cầu trời đừng cóa mưa .

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28