Shining friends
Wednesday, June 25, 2008 2:41:24 AM
Một niềm tin nho nhỏ, cũng có thể xua đi tăm tối ngày mưa
Cuộc đời luôn khắc nghiệt, lắm dối lừa
Nhưng cậu đừng chạy trốn
Đừng cứ dấu mình nơi góc tối con đường bất tận
Nhớ nghe, chỗ của mình, cậu luôn có thể nghỉ chân
Rồi nỗi buồn sẽ phải nói chia tay
Mở mắt ra đi cậu, hãy xem này
Cậu sẽ thấy ánh ban mai của một ngày mới đến
Cậu sẽ thấy hạnh phúc ngập tràn… phải ko bạn mến?
Hãy cứ theo đuổi những giấc mơ hằng ấp ủ trong tim
Để hướng về miền ánh sáng của ngày mai đang đến
Bởi ước mơ trong ta nào có bao giờ chết
Vầng dương sẽ soi sáng cho người bạn của tôi
Sẽ lau khô những giọt lệ đọng trên mi, bạn thân yêu ạ
Nhìn lệ rơi trên mắt cậu, nhạt nhoà
Mình thấy thế giới này như tan biến cả
Nhưng cậu đừng quên, dẫu rằng trong bóng tối
Cậu vẫn chẳng cô đơn, bên cậu vẫn có tôi
Nhìn nụ cười của mình này cậu
Chúng mình luôn bên cậu, tay nắm tay nhau
Cậu phải tin, rằng quen cậu là định mệnh của đời mình
Rằng chúng ta được sắp đặt bởi đấng cao linh












