April 26
Saturday, April 26, 2008 3:31:39 PM
Hôm nay trời mát, đạp xe chầm chậm có cảm giác lành lạnh, lại nhớ về hồi đi luyện thi lớp 11. Một đứa bạn cùng lớp học cũng học cùng chỗ này, tối nào học xong hai đứa cũng đạp xe đi hết con đường Đống Đa. Vào tháng tư, tháng năm hoa sữa đã nở rồi. Mới đầu chưa quen, tại vì chỉ có con đường này mới có nhiều hoa sữa đến vậy, đứa nào cũng kêu là nồng quá, chịu không được. Riết rồi cũng quen, bây giờ thì chỉ nghe thoang thoảng, mỗi lần đi qua lại thấy nhớ. Trên đoạn đường này là những lần nói chuyện cười rôm rả, chuyện ở đâu mà nói không hết; những xe bắp nóng hổi thơm lừng; những lúc đạp xe hối hả để kịp suất học sau. Lâu rồi cũng chưa có dịp quanh quẩn ở con đường này, không biết nó có thay đổi gì nhiều không.
Đứa bạn thân mới ở Sài Gòn về, vậy là chiều nay lên rủ nó đi chơi. Đến nhà, ngồi nói chuyện với bà Nội của nó, thấy có lỗi quá chừng. Nội bảo nó mới về, để nó nghĩ ngơi đã, ở nhà chơi cũng được. Nhưng 2 đứa nhất quyết đòi đi cho bằng được. Đã đi ra cửa rồi mà Nội vẫn cứ nhìn theo... Cũng đã lâu không đi loanh quanh, 2 đứa quyết định đi công viên chơi. Nó thay đổi nhiều quá.
. Lần nào đến công viên cũng chỉ đi ở mép ngoài, hoặc là coi sở thú, lần này 2 đứa đã đi hẳn 1 vòng quanh hồ. Gió mát quá!Hè này buổi sáng rãnh rồi, sẽ đạp xe đạp ra biển. Bữa trước hỏi bí quyết tăng cân, chị Cò kêu là phải tăng cường đạp xe đạp, nói chung là sẽ khỏe mập hơn. Chị làm như mười mấy năm qua em không đi xe đạp không bằng.
Try to gain weight!












Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua # Monday, April 28, 2008 2:31:42 AM
Lachanlananhle273 # Monday, April 28, 2008 2:50:26 AM
Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua # Monday, April 28, 2008 3:01:26 AM
Chúc e đầu tuần vui vẻ
AnhTuan123 # Friday, May 2, 2008 11:22:13 AM
Lachanlananhle273 # Saturday, May 3, 2008 2:10:11 AM