My Opera is closing 3rd of March

Lan Anh's Blog

I lay my love on you <3

Với 1.000 đồng bạn có thể làm được gì?


Có 1000 đồng trong tay, bạn sẽ làm gì? Câu hỏi này thật buồn cười, bởi 1.000 đồng có thể chẳng mua được thứ gì đáng giá cả.
Thế nhưng, 1.000 đồng đâu chỉ là 1.000 đồng như chúng ta thường nghĩ. Nếu biết cách tiêu xài nó, bạn sẽ thấy nó có giá trị biết bao.

Với 1.000 đồng, bạn có thể:

- Chọn 5 viên kẹo thật ngon và chia đều cho 5 em bé hàng xóm.

- Vào nhà sách lựa một tờ giấy bao tập, một tờ giấy kiếng cùng một nhãn vở thật xinh. Bao chúng vào quyển tập 200 trang thì không chê vào đâu được. Quyển tập ấy có thể dùng để viết, sưu tập ảnh, và làm nhiều thứ khác nữa.

- Mua một bịch ô mai và cảm nhận thật kĩ vị chua ngọt diệu kì của nó cùng với đám bạn.

- Bỏ vào chiếc ca sứt mẻ của một ông lão ăn xin bên đường.

- Đền cho nhỏ em một cục tẩy thật xinh vì mình lỡ làm mất cục tẩy của nó.

- "Sở hữu" 3 tờ giấy A4 và trổ tài "múa cọ" để tặng những bức tranh ấy cho những người thân yêu nhất của mình.

- Nhét vào ống heo đã bỏ xó từ lâu. Không chừng nó sẽ đầy lên theo thời gian đấy!

- Chìa ra cho một người không quen trong bãi giữ xe khi bạn bắt gặp họ đang lúng túng vì không có tiền lẻ.

- Để dành trong một cái túi vải thật xinh. Cuối tháng tổng kết lại và làm một việc gì đó có ý nghĩa.

- "Thưởng thức" một bịch trà đá dưới tán cây rợp bóng mát để giải tỏa cái nóng dữ dội của mùa hè.

- Một tấm hình sticker vui nhộn, tại sao không? Nó sẽ trang trí thêm cho quyển lưu bút của bạn đấy!

- Thả những viên bi đủ màu sắc vào hồ cá, sẽ sinh động hơn cho xem.

- Mua một bịch dây thun và đặt trên bếp, mẹ sẽ rất cần nó!

- Bỏ vào trong một cái hộp cùng với đống tiền xu 500, 200 và chơi trò "đi tìm kho báu" cùng với lũ trẻ.

- Mua một phong thư và một con tem. Đã lâu lắm rồi không tự viết một lá thư tay cho nhỏ bạn.

- Mua một gói dầu gội và dầu xả. Hương thơm ngào ngạt của nó sẽ giúp bạn thư giãn vào cuối tuần.

- Chọn 2 quả chanh tươi nhất để pha một ly nước chanh. Mệt mỏi của bố sẽ tan biến sau một ngày làm việc vất vả.

- Đổi ra 2 tờ tiền giấy 500 đồng, gấp thành hình trái tim và tặng cho "ấy" của mình.

Bạn thấy đấy, chỉ với 1.000 đồng, ta đã làm nên được rất nhiều việc có ích. Bây giờ bạn đã tin là 1.000 đồng có thể mua được hạnh phúc chưa?







Just like heaven - Katie MeluaThay lời muốn nói. Haha, Chichi, Aishiteru :*

Comments

Nhãn-ÂuNHAN-AU Tuesday, May 6, 2008 7:16:39 AM

ah!...thì ra 1000 có thể làm ra được nhiều chuyện hen! thích nhất là câu " Chọn 2 quả chanh tươi nhất để pha một ly nước chanh... "...bigsmile cám ơn thật nhiều, vài bửa sẽ đem ra thực hành về những điều trên...lol

vqavl Sunday, May 11, 2008 6:26:59 AM

kool thiệt đúng là 1000đ làm đc nhiều việc ý nghĩa thiệt, thank bài viết này của bạn nha

Lachanlananhle273 Sunday, May 11, 2008 7:55:12 AM

không có gì đâu bạn ơi, hihi

Nguyenksnguyenks Sunday, May 11, 2008 8:38:39 AM

hehe, noi' zi chu' hok fai zi. fai? hok nao`

Lachanlananhle273 Sunday, May 11, 2008 11:46:07 AM

hihi, hello skeptical man :P

Nguyenksnguyenks Sunday, May 11, 2008 4:17:18 PM

chai` chi? bit' noi' su that thoi. bit' la vay nhung chua chac da~ lam dc, kaka

Dlavega Sunday, May 11, 2008 8:32:06 PM

1 nghìn là có 1 đôi kẹo mút rùi . Mang tặng Bx ngon lành

http://i5.photobucket.com/albums/y153/dlavega5/Icon-Blog/i150.gif -

Phoebe LeTheMagicPb Monday, May 12, 2008 3:43:58 AM

Mình thấy vụ mua kẹo là hay nhất, vì mình thích con nít.smile

Nguyenksnguyenks Monday, May 12, 2008 4:08:59 AM

hiz hiz thoi` nay` keo mut' ma` 1k mua dc 2 cai' a` ??????? hok tin

Nguyenksnguyenks Monday, May 12, 2008 4:09:02 AM

hiz hiz thoi` nay` keo mut' ma` 1k mua dc 2 cai' a` ??????? hok tin

Dlavega Monday, May 12, 2008 6:24:32 AM

Có mà , nghe nhé :

..Tôi đi về nông thôn, ở những cái chợ quê, thấy người ta bán những chai nước ngọt kỳ lạ...Nước ấy nó cũng sủi tăm, cũng có ga giếc đàng hoàng. Cũng ngọt lịm và thơm nức. Vị cam vị chanh sực nức cả một góc chợ ... Nhưng, nó được bán với giá 1.000VNĐ/chai trong cái thời buổi tiền mất giá thê thảm này ..



Nhìn sang bên cạnh đó, chú em píp-po bán kem que đang hí hửng chào mời khách. Chợ đông những người là người, trời nắng, không một bóng cây xanh, trông thấy que kem ai chả thèm. Nhưng giời ạ, kem được bán với giá 500VNĐ/que ... Que kem to như một cái… míc lông xù phỏng vấn nguyên thủ của các nhà báo quốc tế mà chúng ta vẫn thấy trên tivi. Que kem sù lên, đá dừa lăn phắn, sữa phấn lên như cái chùy màu trắng. Mở thùng kem ra đã thấy các loại mùi thơm tho, đậm đà ngậy ra như tiêu diệt nắng nóng



http://i5.photobucket.com/albums/y153/dlavega5/Icon-Blog/i96.gif -

Nguyenksnguyenks Monday, May 12, 2008 6:30:26 AM

oai` tin dc hok!!!!!!!!!!!!!!

Lachanlananhle273 Monday, May 12, 2008 1:01:36 PM

=P~ thèm kem quá!

Dlavega Monday, May 12, 2008 1:09:54 PM

Dạo này hát mãi liên khúc nghèo , nên dù vẫn còn tới vài ngàn thật , nhưng mình chẳng thấy Hp tý nào cả .. http://i5.photobucket.com/albums/y153/dlavega5/Icon-Blog/i155.gif -

Nguyenksnguyenks Monday, May 12, 2008 3:37:33 PM

no8. bao wanh ma` tinh` bao la la` dc roai`

mastertran Friday, May 23, 2008 7:02:02 AM

bigsmile lol lol lol lại gặp đối thủ nữa òi bigsmile

với 1000 đồng ........... tớ có thể :

+ xin người yêu của mình cho kiss nà smile love ( bây h` chưa có ng` yêu, nên ko dám nghĩ tới)
+ với 1000 đồng, ta có thể cho một người qua đường hành khất nghèo khổ, ko có cái ăn smile


uhm ............ hồi nãy nghĩ ra nhìu lém, nhưng h`, wên hết òi smile để nhớ lại sẽ cmm típ ^ ^

Nguyenksnguyenks Friday, May 23, 2008 1:46:16 PM


Mas:kaka hok xứng làm đối thủ của tui vì lúc nào cũng chậm rùa hết

còn nhớ cách đây cũng trên chục năm roài hồi mới lớp 6 lớp 7 có bà già ăn xin zo nha` tui cho 500d thì bả trả lời 1 câu cực sock lun:" 500d mua được cái j?" sak sak vậy đoá. zới lại tp tui hok có ăn xin ( bị đem lên hết trung tâm bảo trợ xã hội rồi)

TITI HUYNHTitiHuynh Friday, May 23, 2008 5:28:09 PM

Chào Lan Anh, anh thích bài này của m lắm, hihi. 1000 ĐỒNG dùng vào nhiều việc có ý nghĩa lắm đấy nhỉ, đổi thành 2 tờ tiền giấy 500d để...hay đấy:love:

Nguyễn Thanh Tútucan Thursday, June 19, 2008 7:24:49 PM

bài này hay lắm, rất ý nghĩa

Nguyenksnguyenks Saturday, June 21, 2008 2:20:22 PM

hi all. lâu wá hok gặp nhỉ LA

mastertran Sunday, June 22, 2008 12:31:29 PM

bigsmile ^ ^ lâu wá ko gặp pác nguyenks bigsmile

Nguyenksnguyenks Sunday, June 22, 2008 1:50:32 PM

lâu wá hok gặp cả 2

mastertran Monday, June 23, 2008 12:00:51 PM

bigsmile

Nguyenksnguyenks Monday, June 23, 2008 2:52:11 PM

zo cười 1 cái thôi à keo kiệt ghê

mastertran Tuesday, June 24, 2008 1:54:52 PM

àu àu, tui đâu có nhìu thơi jan như mấy ng` đâu mà cmm cụ thể huh chời !

Nguyenksnguyenks Thursday, June 26, 2008 3:05:19 PM

èo đúng là keo kiệt. đã thế thì đừng vào, tui cũng đâu fải ngồi ko đâu, nhưng cũng để dành ít thời gian cho bạn bè chứ

mastertran Sunday, June 29, 2008 12:38:42 PM

he he blg này của lan anh mà,fải hg lan anh smile

Nguyenksnguyenks Sunday, June 29, 2008 3:07:50 PM

thì dành thời gian cho bạn bè là zô cm nè, mà hem thấy LA đâu hết ta

mastertran Monday, June 30, 2008 8:19:51 AM

uh...chắc đi đâu chơi òi bigsmile chúng ta típ tục spam đi bigsmile

Nguyenksnguyenks Monday, June 30, 2008 2:55:50 PM

spam cái j` chài

mastertran Wednesday, July 2, 2008 3:23:51 PM

bigsmile he he,còn jả bộ bigsmile

Nguyenksnguyenks Friday, July 4, 2008 4:36:36 PM

thì spam cũng fải có ý nghĩa chứ

mastertran Sunday, July 6, 2008 6:50:15 AM

bigsmile lol lol

Nguyenksnguyenks Sunday, July 6, 2008 3:47:45 PM

knockout

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28