Mẹ đã về với tổ tiên
Friday, November 18, 2011 1:30:42 AM

Ôi! Thế là Người đã đi xa
Mẹ của Quang Huynh, Mẹ của chúng ta
Vài năm nữa là bách niên đại thọ
Đã ngừng hơi thở tuổi CHÍN BA.
Mẹ đã sống qua hai thế kỷ
Trải đói no vinh nhục nước nhà
Cả cuộc đời nhọc nhằn tần tảo
Đến bây giờ lặng lẽ đi xa...
Cuộc triển lãm Hội An bỏ dở
Huynh đã về với Mẹ đấy mà.
Khói hương trầm tiếc thương nghi ngút
Tiễn đưa Người vào Cõi-Bao-La!
Trăm năm có là bao đâu nhỉ
Thế gian cũng chật hẹp vậy mà
Xin Người hãy nghìn thu an nghỉ
Và linh hồn siêu thoát, bay xa!...














Làng Giềlanggie2010 # Friday, November 18, 2011 2:23:17 AM
KHÁT VỌNG nguyenthibe # Friday, November 18, 2011 3:51:41 AM
M xin chia buồn cùng Quang Huynh và gia quyến!
Cầu mong Mẹ được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng!
Cúc HươngCuchuongrg # Friday, November 18, 2011 5:07:18 AM
http://1.bp.blogspot.com/-xRB8y93GI9s/TpmegJ3p3cI/AAAAAAAAALg/KPQfI6i4jhI/s1600/N%25E1%25BA%25BFn+t%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng+nh%25E1%25BB%259B.jpg -
cuongtusethecuongtuse # Friday, November 18, 2011 5:07:18 AM
Cái tình khi mất mới buồn làm sao.
Lại còn xa cách dặm trường
Đành ôm con chữ giãi bày tâm tư.
Một vái xin khấn tạ từ
Hai vái Trời Đất giang tay đón về
Ba vái trước một linh hồn
Từ đây siêu thoát đi vào hư vô.
Xin chia buồn cùng QuH và gia đình với sự ra đi của Cụ.
Tragung # Friday, November 18, 2011 7:24:22 AM
Đệ chia buồn cùng HP và gia quyến. Mong Mẹ sớm về cực lạc.
pham quang huynhquanghuynhart # Friday, November 18, 2011 9:42:20 AM
THUBINHn0812141244 # Friday, November 18, 2011 12:24:33 PM
Me3thangnhoc # Friday, November 18, 2011 12:26:51 PM
Me3thangnhoc # Friday, November 18, 2011 12:27:41 PM
THUBINHn0812141244 # Friday, November 18, 2011 12:36:16 PM
Me3thangnhoc # Friday, November 18, 2011 12:42:52 PM
Sao lại gọi kg được, buồn quá đi, nhớ tiếng nói em lắm, để chị inbox cho em số phone tay của chị, xem gọi được kg Bình nhé. Mà nay & mai thì chị bận rồi, nếu được thì sunday, mình thử hen...
cuongtusethecuongtuse # Friday, November 18, 2011 1:48:10 PM
Khi ta khóc trước khi mở mắt thì mọi người cười hạnh phúc
Khi ta cười trước khi nhắm mắt thì mọi người khóc đau khổ.
Ta được sinh ra từ lòng Mẹ
Ta mất thì đi vào lòng Đất.
Sống một kiếp người cho người cho đời
Hết một kiếp người nào màng mang đi cái gì.
Cõi dương gian bao nhiêu điều tầm thường cũng bấy nhiêu điều kỳ lạ
Cõi âm kia chắc là một thế giới để đầu thai.
Đón ta về bao vòng tay rộn rã
Tiễn ta đi bao bước châm ầm thầm.
Ôm ta vào bao nụ hôn ấm áp
Tháp nén nhang hồn lạnh đến tê hồn.
Sống thì cuốc đất trồng để sống
Chết thì cuốc đất trồng để nhớ.
....................................
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Friday, November 18, 2011 2:22:34 PM
Tối hôm 15.11, HĐ gọi cho HP hỏi địa chỉ, để gửi bức điện hoa chúc mừng triển lãm của họa sĩ Quang Huynh ở Hội An sẽ khai mạc vào sáng nay. Chả là, hôm nay HĐ bận họp, không thể ra dự lễ khai mạc như hẹn định. Cứ ngỡ HP đang ở Hội An. Cho đến đầu giờ chiều 15.11, chợt nảy í nghĩ log in LG, thì nhận thấy có thư trong inbox. Huynh Trác Hùng báo tin mẹ của HP đã ra đi, hưởng thọ 93.
Thế là điện hoa mừng triển lãm HP chưa kịp nhận. Không biết, sáng nay, có ai nhận giúp cho.
Sáng nay lại hẹn với HP sau Tết, anh vô Hội An sẽ gặp nhau.
Mong HP và quí quyến chóng nguôi ngoai mất mát, buồn thương.
Mong Làng ta sẽ lại vui vầy, gắn bó bốn phương.
Me3thangnhoc # Friday, November 18, 2011 2:52:59 PM
hoatigon01 # Friday, November 18, 2011 3:06:52 PM
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Friday, November 18, 2011 3:08:10 PM
nguyenhoa2007 # Friday, November 18, 2011 3:21:09 PM
Mong bác bình an nơi cõi tiên
Xin trích gởi mấy câu trong bài
NGÀY MẸ ĐI XA của M: ( viết vào ngày giỗ mẹ M, ngày 9 tháng 10 âm lịch vừa qua)
... Nơi mẹ ở
Là cõi tiên xa xôi chũng con ko thể đến
Nhưng con tin
Mẹ sẽ luôn dõi theo
Phù hộ độ trì cho cháu con
Của mẹ ...
MẸ YÊUvanghoan # Friday, November 18, 2011 4:37:06 PM
mẹ mình ra đi tròn một năm rồi mà mình vẫn luôn nhớ mẹ, sót xa lắm lắm! mẹ mình ra đi ở tuổi 99 ước mong mẹ sống qua tuổi 100 không thành !
gửi bạn PPs Long mẹ để chia sẻ :
http://my.opera.com/vanghoan/blog/2011/08/08/pps
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Saturday, November 19, 2011 2:42:28 AM
Mong người ra đi an lành cõi vĩnh hằng!!!
http://donghuonghatinh.vn/home/uploads/news/2011_10/22/thanhkinh.phanuu.gif -
pham quang huynhquanghuynhart # Saturday, November 19, 2011 1:54:41 PM
Lưu Bút ... kimho04 # Saturday, November 19, 2011 8:09:11 PM
Muội vừa nhận được tin nhắn từ Huynh Gừng, em vội chạy sang thăm Quang Huynh bên Làng.
Muội xin gởi lời chia buồn đến Quang Huynh và toàn gia quyến. Xin được đồng tâm hiệp lực với Quang Huynh và gia đình cầu nguyện cho hương ling Cụ sớm vãng sanh tịnh độ.
http://farm3.static.flickr.com/2558/4196670326_a3f0c1f9a3_o.jpg -
Thành kính thắp nén hương đến người đã về nơi cõi vĩnh hằng .
Quý mến.
LB@
pham quang huynhquanghuynhart # Saturday, November 19, 2011 11:01:25 PM
Tragung # Sunday, November 20, 2011 3:17:10 AM
MẸ YÊUvanghoan # Sunday, November 20, 2011 5:38:13 AM
cho mình chép bài "mẹ ơi" về trang ME YEU nhé.
cảm ơn bạn.
TV
chanhkhlakhlaphnum # Monday, November 21, 2011 2:53:37 AM
Thành kính chia buồn cùng Huynh Phó và Gia quyến .
pham quang huynhquanghuynhart # Monday, November 21, 2011 11:29:06 AM
Viễn Thivienthicusi # Tuesday, November 22, 2011 2:09:47 AM
pham quang huynhquanghuynhart # Tuesday, November 22, 2011 4:51:33 AM
Nguyễn ThúyKimThuyNguyen # Tuesday, November 22, 2011 12:01:31 PM
pham quang huynhquanghuynhart # Tuesday, November 22, 2011 10:11:52 PM
KHÁT VỌNG nguyenthibe # Tuesday, November 22, 2011 10:13:35 PM
Me3thangnhoc # Wednesday, November 23, 2011 2:29:10 AM
pham quang huynhquanghuynhart # Wednesday, November 23, 2011 5:09:07 AM
Me3thangnhoc # Wednesday, November 23, 2011 12:22:35 PM
doanducthanh # Sunday, November 27, 2011 8:39:25 AM
nằm bệnh viện
chẳng biết
tin buồn - vui
Hôm nay
nhân ngày nghỉ
qua Làng
biết đệ buồn
Dẫu rằng
quá muộn màng
Cho huynh
san nỗi buồn
Chúc Cụ
về chín suối
an giấc
ngủ ngàn thu
pham quang huynhquanghuynhart # Sunday, November 27, 2011 8:58:01 AM