My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Cảm ơn những người vợ của doanh nhân

Cảm ơn những người vợ của doanh nhân

Tôi đọc bài viết này rất nhiều lần. Xin được cám ơn ai đó là tác giả bài viết dù rằng bản thân tôi chưa phải là một doanh nhân để có thể viết ra như vậy (Giagiapphu).

Sáng tôi không có xe hơi để đưa vợ con đi làm, đi học. Tôi vẫn chưa đủ thoáng tay mua cho vợ, con những bộ quần áo đắt tiền mà không phải suy nghĩ. Tôi vẫn đang trên con đường khắc khoải nỗi niềm, và lý tưởng của tuổi trẻ.

Em ơi ở đâu đó, có lắng nghe được tiếng anh. Anh không giải thích nhiều về những buổi về trễ, thất hẹn. Anh cũng không đành lòng để em gánh vác lý tưởng của thân trai... Anh chỉ cần gia đình chúng ta luôn khỏe mạnh, lạc quan và hạnh phúc đơn giản. Anh hy vọng sớm làm được "điều gì đó", để về sớm hơn, ít trăn trở hơn... và yêu em hơn.

--> Đọc 1 loạt bài liên quan đến chủ đề "Doanh Nhân và Vợ" rồi tới bài này thấy vừa buồn cười mà vừa muốn rưng rưng! Mình quay sang hỏi cô bạn đồng nghiệp (vừa quyết định chia tay người yêu mém cưới) nếu chọn 1 người em thương nhưng luôn không có cảm giác yên tâm, an toàn và 1 người em có cảm giác này nhưng em không thương thì em cưới ai?

Cô ấy nói ngay "Em nhất định sẽ cưới người em thương và có cảm giác an toàn luôn chứ không chọn 1 trong 2 người kia!" Mình cười phá lên "Không fải ở VN những chàng trai như vậy đã mọc cánh bay lên trời làm thánh hết sao?" Mình không hề bi quan về chuyện hôn nhân và gia đình, cũng chẳng lạc quan thái quá, ít mơ mòng nhưng vẫn đầy hy vọng. Chí ít cũng đã gặp được 2 người vừa thích vừa an tâm nhưng cái thích của mình lại chưa đạt được tới "yêu thương" . Vậy lại tiếp tục cuộc hành trình....

hahaha...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28